Đội bóng mang trong mình những nét mới và đáng kỳ vọng nhất mùa này chính là Than Quảng Ninh. Họ mới mẻ và đầy sức sống. Những bản hợp đồng mới, sự ồn ào của các khán đài khiến sân Cẩm Phả trở thành một trong những nơi đáng đến nhất vào mỗi cuối tuần. Không chỉ V-League nhìn Than Quảng Ninh với con mắt trầm trồ, ngay cả những người Quảng Ninh cũng rất tự hào về sự lột xác của đội bóng quê hương mình.
Nhờ cuộc cách mạng và tư duy đổi mới mà bóng đá Quảng Ninh đã lột xác hoàn toàn. Từ một đội bóng hài lòng với mục tiêu trụ hạng, họ đã chuyển sang vai của một “thiếu gia”. Nhưng, phải nhấn mạnh rằng, để mang được đẳng cấp của một thế lực, họ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hay nói đúng hơn, con đường đến với thành công thật chẳng dễ dàng và nó đòi hỏi người đất Mỏ phải kiên định, dấn thân hơn nữa.
Không có thành công nào là dễ dàng và những đội bóng thế lực thì luôn biết cách bảo vệ hình ảnh của mình. Đó là câu chuyện của HN.T&T trong trận đấu chiều qua. Giữa “lò bát quái” Cẩm Phả, lại không có sát thủ Gonzalo, nhưng đội bóng Thủ đô vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình. Sự khẳng định đó đảm bảo rằng, cuộc đua đến ngôi vô địch mùa này sẽ vô cùng đáng xem bởi B.BD sẽ có đối thủ xứng tầm!
Nói đến đẳng cấp thì phải nhắc đến chiến thắng của B.BD chiều qua. Dù QNK.QN đã mạnh lên rất nhiều, nhưng B.BD vẫn thắng không quá khó ngay trên sân khách. Nên nhớ rằng, đội bóng đất Thủ chưa sử dụng Công Vinh và Anh Đức trong đội hình xuất phát! Với cách dụng nhân và chiến thắng như vậy, B.BD đã phát đi thật nhiều thông điệp. Rằng, ở đội bóng này không ai là không thể thay thế. Và quan trọng hơn, B.BD đang trở thành một đội bóng cực mạnh với những ngôi sao luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc!