Bóng Đá Plus trên MXH

Nguyễn Quang Tình: 'SLNA chơi không tốt do bị ức chế'
Tuấn Thành • 13:53 ngày 23/08/2015
Trước trận HA.GL - SLNA trên sân Pleiku ở vòng 22, đã phong thanh những đồn đoán rằng đội bóng xứ Nghệ sẽ “giải cứu” chủ nhà phố Núi trong cuộc đua trụ hạng. Kết quả thua 1-3 của SLNA sau trận đấu càng dấy lên những nghi ngờ, nên chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với đội trưởng Quang Trình của SLNA xung quanh trận đấu này.
    - Chắc anh cũng biết, trước trận HA.GL – SLNA đã rộ lên thông tin đội bóng xứ Nghệ sẽ “buông” cho chủ nhà HA.GL trong cuộc đối đầu này. Là người trong cuộc anh lý giải thế nào khi kết quả diễn ra y như tin đồn?
    Thật tình tôi chẳng hiểu sao lại có những tin đồn vô căn cứ như thế. Tôi khẳng định trận thua vừa qua của SLNA trước HA.GL hoàn toàn là vì lý do chuyên môn. Ở trận đấu này, chúng tôi đang dẫn bàn trước, sau đó trọng tài đã rất vô lý khi phạt Đình Đồng và cho HA.GL hưởng quả 11m trong tình huống cầu thủ của chủ nhà lao vào Đồng chứ có phải anh ấy chơi xấu đâu.

    Chính quả phạt 11m ấy giúp HA.GL cân bằng tỷ số 1-1 khiến họ chơi hưng phấn hơn, trong lúc các cầu thủ SLNA cảm thấy rất ức chế nên đã chơi không tốt như lúc khởi đầu, dẫn đến những bàn thua ngược sau đó.

    Anh lý giải như thế, nhưng hình như CĐV xứ Nghệ vẫn không tin nổi đội nhà của mình đã chơi một trận kém như thế trước HA.GL?
    - Trong bóng đá làm sao có thể nói trước khi trận đấu chưa diễn ra, và lại HA.GL đâu phải quá kém cỏi để ai muốn đè họ ra giành 3 điểm cũng được. Anh cũng biết, HA.GL đang ở thế đường cùng và lại chơi sân nhà nên họ chơi rất quyết liệt và cố sống cố chết để giành chiến thắng. Đá với một đối thủ như thế rất khó chịu, ngay cả B.Bình Dương còn thua họ trên sân Pleiku, vậy tại sao khi SLNA thất bại lại bị nghi ngờ?

    VIDEO: HAGL 3-1 SLNA (Vòng 22 Toyota V.League 2015)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    - Sau trận đấu, chắc anh cũng nghe và đọc thấy những phản ứng của khán giả Nghệ An, đặc biệt câu thơ cũ: “Hoan hô đội bóng tỉnh ta. Đi làm kinh tế ở xa mới về” đã râm ran trên các trang web điện tử. Cảm giác của anh thế nào?
    - Sau trận thua HA.GL, cả đội SLNA đều rất buồn và nỗi buồn càng như xát muối khi nghe và đọc thấy những phản ứng lẫn nghi ngờ của chính khán giả xứ Nghệ dành cho chúng tôi. Thực tế, chúng tôi luôn rất muốn giành chiến thắng bởi việc thắng bại trong một trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nồi cơm của gia đình mình, nên đâu có giỡn chơi được. Thế nhưng tôi có cảm giác người hâm mộ bóng đá ở xứ ta có vẻ “soi” bóng đá nhiều hơn “xem”, khi nhìn đâu cũng thấy tiêu cực. Cứ như thế thì tội nghiệp cầu thủ lắm!

    - Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

    Được biết sau trận thua HA.GL, đội bóng xứ Nghệ đã di chuyển về Ban Mê Thuột ngay trong đêm để nghỉ ngơi, và sáng nay (23/8) họ đã đáp chuyến bay về Vinh để chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 23 tới.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội