Bóng Đá Plus trên MXH

Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Viettel, 17h00 ngày 19/10: Thua nữa là 'đứt'!
NGỌC ANH • 07:18 ngày 19/10/2019
Thanh Hóa đã không còn đường lùi bởi chỉ cần họ thua thêm 1 trận nữa thôi thì nguy cơ xuống hạng trực tiếp sẽ hiện hữu với thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. Thế nên “trận chung kết” chiều nay với đội khách Viettel được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt và khó khăn.

    Chuỗi ngày buồn của chủ nhà
    Thanh Hóa bước vào mùa giải năm nay với vô vàn khó khăn khi có đến 2/3 đội hình chính mùa trước đã ra đi. Đặc biệt, việc không có nhà tài trợ chính cộng thêm nhiều thay đổi ở bộ máy lãnh đạo đã đẩy Thanh Hóa vào tình thế hiểm nghèo. Mọi thứ đã bắt đầu sáng sủa hơn với CLB này khi bầu Đệ trở lại đợt giữa mùa giải và đội nhà thi đấu thăng hoa trở lại, có lúc đã chen chân vào Top 3. Tuy nhiên, gian khó lại ập đến với CLB này nhất là khi HLV Nguyễn Đức Thắng chia tay. Từ HLV Vũ Quang Bảo đến Mai Xuân Hợp ngồi trên ghế nóng nhưng Thanh Hóa vẫn không thể bứt lên và đã rơi tự do trên BXH. 

    Lúc này, Thanh Hóa đang xếp tận thứ 13 và đối mặt với vô vàn gian khó, thậm chí là 1 suất xuống hạng trực tiếp. Thật ra, ở vòng 24 vừa qua, nếu như Thanh Hóa không bị thua ở đúng phút bù giờ trước SHB.ĐN thì có thể đội bóng xứ Thanh đã giảm bớt sự căng thẳng, tự tin hơn trong vòng đấu thứ 25 này. Bị đội xếp thứ 12 Nam Định bỏ xa với khoảng cách 3 điểm và chỉ hơn đúng 1 điểm trước đội bét bảng Sanna.KH, Thanh Hóa đứng trước rất nhiều nguy cơ. Tranh thủ quãng nghỉ vừa qua, đội bóng xứ Thanh cố gắng siết lại tinh thần và mục tiêu thiết thực nhất với họ lúc này là cố gắng làm sao kiếm được tấm vé đi đá play-off với đội xếp thứ 2 hạng Nhất là Phố Hiến.

    Hy vọng mong manh
    Như đã nói, chỉ có con đường giành chiến thắng trước Viettel thì Thanh Hóa mới có thể hy vọng vào cuộc đào thoát ngoạn mục khi mùa giải đã đi vào những chặng cuối. Nhưng xem ra nhiệm vụ đó lúc này không hề dễ dàng, nhất là chiều nay họ phải đối mặt với một Viettel cá tính và luôn thi đấu khá khó chịu. Trong đội hình của Viettel mùa này có rất nhiều cá nhân xuất sắc đang khoác áo ĐTQG và U22 Việt Nam như Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Hoàng Đức, Đức Chiến, Việt Phong, Trọng Đại nên rõ ràng chất lượng đội hình của đội khách nhỉnh hơn rất nhiều so với một Thanh Hóa đã mất rất nhiều trụ cột. Đó là chưa kể, tiền đạo Bruno của đội khách đang có phong độ cao, là người ghi bàn nhiều nhất cho Viettel từ đầu mùa giải và anh cũng đã sẵn sàng tỏa sáng. 

    Có lẽ, điều Thanh Hóa trông chờ nhất vào lúc này đó là nhiều cầu thủ Viettel vừa lên tập trung đội tuyển không có được nền tảng thể lực tốt sẽ khiến đội khách không có được thế trận tốt. Có lý do để đặt niềm tin hy vọng dù là khá mong manh, Thanh Hóa buộc phải dồn lên tấn công và trong thế không còn gì để mất, đội chủ nhà vẫn có thể tạo nên bất ngờ. Tất nhiên, để có được một kết quả như ý thì các ngoại binh Rimario hay Stevens phải biết chắt chiu cơ hội chứ không thể phung phí như các trận gần đây. Có như thế, Thanh Hóa mới có thể nghĩ đến chiến thắng để nuôi hy vọng trụ hạng.

    DỰ ĐOÁN: 2-1

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội