Hiện Kiatisak đang là HLV trưởng của đội tuyển Olympic Thái Lan. Anh cho biết, đội bóng đá nam của Thái cũng vừa nhập làng Asian Games vào sáng nay.
Đội tuyển Olympic Việt Nam vào làng đúng lúc đội bóng Thái Lan về phòng nghỉ sau bữa ăn trưa. Gặp lại người quen cũ, Kiatisak rất vui. Anh liên tục hỏi thăm các tuyển thủ trẻ Việt Nam và động viên các em: “Cố gắng, cố gắng nha các bạn. Bóng đá Việt Nam và Thái Lan phải chơi cho tốt ở đại hội này”.
Danh thủ bóng đá người Thái cho biết anh rất nhớ Việt Nam!
Kiatisak bảo: “Nhiều lúc tôi nhớ Việt Nam và những người bạn cũ ở đây lắm, bởi lâu rồi chưa có dịp gặp lại. Hy vọng tôi sẽ sớm trở lại Việt Nam thăm mọi người”.
Trước khi chia tay, cựu danh thủ người Thái không quên đề nghị chụp ảnh kỷ niệm: “Bạn chụp giúp tôi một tấm ảnh và nhớ đăng báo để khán giả Việt Nam còn nhớ tới Sắc, chứ lâu quá người ta quên mất tôi thì buồn lắm”.