Tuy nhiên, chân sút của FC Caracas chỉ chơi nổi bật ở vòng đấu bảng. Còn cầu thủ thực sự duy trì phong độ ấn tượng xuyên suốt cả giải đấu của đội bóng trẻ Nam Mỹ phải là Adalberto Penaranda.
Tiền đạo vừa tròn 20 tuổi hôm 31/05 vừa rồi đã có 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo cho U20 Venezuela ở giải đấu này. Mà mới nhất, là bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước U20 Mỹ tại vòng tứ kết. Đó là thống kê rất ấn tượng với một cầu thủ không chơi ở vị trí trung phong. Và đó cũng là điều mà HLV Rafael Dudamel vẫn chờ đợi ở cầu thủ này.
Đơn giản vì ở tuổi 20, Penaranda đã là một “lão làng” thực thụ. Chân sút trưởng thành từ lò đào tạo của Deportivo La Guaira đã có 2 mùa thi đấu tại châu Âu, trong màu áo Udinese, Granada và Malaga. Anh đã ra sân ở 2 trong số 5 giải đấu lớn của lục địa già là Serie A, La Liga, và cũng chỉ chờ đủ điều kiện xin giấy phép lao động là có thể thi đấu tại Premier League trong màu áo CLB chủ quản Watford. Ở tuổi 20, Penaranda thậm chí đã có tới 11 lần khoác áo ĐTQG.
Với vốn kinh nghiệm phong phú như thế, không ngạc nhiên khi anh trở thành đầu tàu của U20 Venezuela, đội bóng đang trở thành một hiện tượng thực sự trên đất Hàn Quốc. Có thể, thử thách thực sự vẫn còn ở phía trước mà ngay tại bán kết là cuộc chạm trán với ứng cử viên số 1 là U20 Uruguay. Nhưng kể cả có giúp đội nhà đi tiếp hay không, Penaranda chắc chắn đã trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất của giải đấu năm nay.
Tỏa sáng để thuyết phục Malaga Phong độ nhạt nhòa của Penaranda ở La Liga mùa vừa rồi đang khiến HLV Michel của Malaga không muốn tiếp tục giữ chân anh. Tuy nhiên, người quyết định chuyện gia hạn hợp đồng mượn tiền đạo này từ Watford lại là GĐTT Francesc Arnau. Và màn trình diễn ấn tượng ở Hàn Quốc có thể giúp anh ở lại La Rosaleda. |