Ronaldo từng vinh dự nâng cao cúp bạc
Champions League, sở hữu trong tay 3 Quả bóng vàng. Nhưng Ronaldo chưa một lần
được chạm tay vào chiếc cúp danh giá EURO. Ronaldo năm nay đã 31 tuổi. Và có lẽ
trận chung kết với đội tuyển Pháp sẽ được xem là cơ hội cuối cùng để giành cúp
bạc đối với siêu sao người Bồ Đào Nha.
Ronaldo thi đấu hết công suất vì mục tiêu vô địch EURO 2016
Thấu hiểu cảm giác khát khao chinh phục EURO
của thần tượng Ronaldo, tiền vệ Trần Phi Sơn của Sông Lam Nghệ An cho rằng:
"Pháp tất nhiên là một đối thủ rất mạnh ở trận chung kết. Nhưng tôi nghĩ
chiến thắng sẽ thuộc về Bồ Đào Nha. Cách đây 12 năm, họ cũng đã ở rất gần chức
vô địch nhưng rồi thất bại. Hai kỳ EURO gần đây, Bồ Đào Nha không thể lọt vào
trận chung kết. Chính vì vậy hơn bao giờ hết, Ronaldo cùng các đồng đội đang rất
quyết tâm để có thể vô địch EURO 2016".
Ngoài mục tiêu là chức vô địch EURO cùng đội
tuyển, Ronaldo cũng còn một cột mốc cá nhân nữa mà anh ấp ủ hướng đến. Pha bật
nhảy ấn tượng rồi đánh đầu tung lưới Xứ Wales ở trận bán kết đã giúp Ronaldo cân
bằng cột mốc 9 bàn thắng của huyền thoại Michel Platini. Và chỉ cần một pha lập
công nữa thôi, Ronaldo sẽ vượt qua Platini để trở thành chân sút xuất sắc nhất
trong lịch sử các VCK EURO.
Phi Sơn hy vọng thần tượng Ronaldo chơi tốt ở chung kết EURO trước Pháp - Ảnh: Phan Tùng
"Ronaldo chắc chắn sẽ toả sáng. Tôi
tin vào một bàn thắng cho Ronaldo. Có thể đó sẽ là một pha lập công bằng chân
thay vì đánh đầu như trận đấu trước", Phi Sơn hy vọng thần tượng của anh sẽ
ghi bàn vào lưới đội tuyển Pháp. "Dù đây là trận chung kết, các đội bóng sẽ
đề cao sự an toàn nhưng tôi cho rằng nếu chỉ cần 1, 2 khoảnh khắc là các ngôi
sao của Pháp hay Bồ Đào Nha sẽ biết cách tạo ra sự khác biệt. Họ ít khi bỏ qua
những cơ hội trong một trận đấu quan trọng như thế này. Trận chung kết sẽ kết
thúc trong 90 phút".
Trận chung kết EURO 2016 sẽ diễn ra vào
lúc 2h00 rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam). Do các trận đấu ở vòng 15 V.League
sẽ khép lại vào chiều tối nay nên các cầu thủ như Phi Sơn có thể dành thời gian
theo dõi. "Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua. Đây là trận đấu cuối cùng của
EURO rồi. Là một cổ động viên của Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha, tôi hy vọng
đội bóng mình yêu thích sẽ giành chiến thắng".