Theo dõi buổi tập của đội tuyển chủ nhà Myanmar vào chiều 16/11 trên sân phụ Thuwunna có khá đông phóng viên Việt Nam, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đồng nghiệp nào của nước chủ nhà khiến nhiều người ngạc nhiên.
Thậm chí, khi tỷ phú Zaw Zaw, cũng là chủ tịch LĐBĐ Myanmar phi chiếc Mercedes bóng lộn đến thăm và động viên thầy trò đội chủ nhà, người ta cũng chẳng thấy tăm tích của các phóng viên thể thao sở tại. Điều này khác hẳn ở ta, đội tuyển Việt Nam đi đến đâu cũng “tiền hô hậu ủng” với đông đảo báo chí tháp tùng.
Không có mặt ở những buổi tập của đội chủ nhà, nhưng những ngày qua trên khán đài sân Aung san, nơi thầy trò HLV Hữu Thắng tập luyện luôn có một vài phóng viên sở tại đến theo dõi. Nyi Nyi Soe Nyuntn, phóng viên của tạp chí Eleven là một trong số đó (ảnh).
Ngồi xem và chụp khá nhiều hình ảnh buổi tập của tuyển Việt Nam, đồng nghiệp người Myanmar này đã đánh giá rất cao các học trò của HLV Hữu Thắng và cho rằng đây chính là đội bóng mạnh nhất của bảng B.
Tuy nhiên, Nyi Nyi Soe Nyuntn lại không biết nhiều thông tin về các tuyển thủ Việt Nam, trừ Công Vinh. “Anh ấy là một ngôi sao quá nổi tiếng của Đông Nam Á, nói về đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua, người ta đều chỉ nghĩ đến Lê Công Vinh”, phóng viên trẻ của Myanmar bày tỏ.