Bóng Đá Plus trên MXH

Sài Gòn FC & những giọt nước mắt ngày chia tay Hà Nội
Hiến Lê • 11:24 ngày 12/04/2016
Khi phải chia tay gia đình, người thân, mảnh đất gắn bó bao năm để đến một chân trời mới lập nghiệp, không ai có thể ngăn những xúc cảm bồi hồi trào dâng. Những người con của Sài Gòn FC cũng không phải ngoại lệ.
    Như vậy, sau một thời gian dài làm thủ tục thì đến sáng nay (12/4), CLB Sài Gòn sẽ lên đường Nam tiến để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Chia tay gia đình, chia tay người thân và cả mảnh đất bên bờ sông Hồng đã gắn bó bao nhiêu năm tháng, những người con của đất Hà Nội khó tránh khỏi cảm xúc bồi hồi, đặc biệt là những cầu thủ đã lập gia đình.

    Bà xã Nguyễn Minh Trang của đội trưởng Ngọc Duy kể rằng, từ ngày lấy anh, số lần chị và chồng được ở bên nhau cộng cả 7 năm lại cũng chẳng được 365 ngày. Thậm chí, trong khoảng thời gian bụng mang dạ chửa cậu nhóc Ken đầu lòng, chồng vẫn không thể ở cạnh chị do phải thi đấu xa nhà mà chỉ có thể gọi điện về hỏi thăm. 

    Dù phần nào thích ứng với cuộc sống ấy nhưng khi phải tiễn chồng vào Nam thi đấu, chị vẫn không khỏi "khóe mắt cay cay". Tuy nhiên, để chồng yên tâm công tác xa nhà, Minh Trang vẫn gạt nước mắt, mạnh mẽ đứng dậy một tay chăm sóc 2 con và công chuyện gia đình.

    Sinh nhật ý nghĩa với Ngọc Duy khi anh tổ chức ngay trước ngày xa gia đình để vào Nam thi đấu - Ảnh: FBNV
    Sinh nhật ý nghĩa với Ngọc Duy khi anh tổ chức ngay trước ngày xa gia đình để vào Nam thi đấu - Ảnh: FBNV

    Đó chắc hẳn cũng là tâm trạng chung của những người vợ, người bạn gái của các cầu thủ đang chơi cho tân binh của V.League 2016. Có lẽ trong mơ họ cũng không ngờ rằng, sẽ có một ngày họ phải bất ngờ xa cách với nửa kia của mình tới 2 đầu tổ quốc trong một thời gian dài đến vậy. 

    Đợt tập trung tuyển QG vừa rồi, các cầu thủ Sài Gòn FC không có ai góp mặt. Tuy nhiên, đó vô tình lại là cơ hội để họ vui vầy bên gia đình, người thân trước khi lên đường Nam tiến. Từng khoảnh khắc được chơi đùa với con, được gần gũi với vợ và âu yếm bạn gái trở thành những hành trang quý giá được các chàng trai áo hồng mang tới thành phố tên Bác. 

    Nhưng để mà nói người hẫng hụt hơn cả, không ai khác phải là chủ tịch Nguyễn Giang Đông. Trước khi mùa giải bắt đầu, người viết có hỏi ông Đông để hỏi về kế hoạch xây dựng, phát triển đội bóng. Dù mới chỉ là lần đầu nói chuyện, lại còn là qua điện thoại, nhưng người đàn ông đáng kính này vẫn không có chút ngần ngại mà say sưa kể về viễn cảnh một đội bóng đậm bản sắc thủ đô.

    Bức ảnh của ông Giang Đông khiến nhiều người xúc động - Ảnh: FBNV
    Bức ảnh của ông Giang Đông khiến nhiều người xúc động - Ảnh: FBNV

    Nào là đưa thêm những cầu thủ gốc Hà Nội về đội bóng, rồi thì xây dựng hội cổ động viên chuyên nghiệp, nữa là tạo dựng một lối chơi đậm chất cống hiến. Trước Tết, trong khi các anh em cầu thủ đã về đoàn tụ với gia đình thì mình ông vẫn ngồi trên văn phòng, cặm cụi ghi chép và hoàn thành những giấy tờ cuối cùng để kịp đưa Maurice và Mwesigwa về thủ đô. 

    Ở độ tuổi gần 60, lẽ ra ông đã có thể vui thú điền viên với các con các cháu. Nhưng vì nặng lòng với đội bóng, chủ tịch Giang Đông vẫn cần mẫn làm việc như một chú ong thợ. Hình ảnh ông bế trên tay cháu ngoại vẫn còn nhỏ như một chú mèo con trước cổng sân bay Nội Bài sáng nay thực sự đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

    Tại Nội Bài sáng nay, có không ít giọt nước mắt đã rơi. Nhưng các thành viên Sài Gòn FC hiểu rằng, đó sẽ là những giọt nước mắt họ để lại Hà Nội. Một khi đã vào tới Sài Gòn, tất cả sẽ chỉ còn lại tinh thần và ý chí quyết tâm cao nhất để cống hiến cho khán giả. Thống Nhất ơi, xin hãy mở lòng với những chàng trai từ thủ đô Hà Nội.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội