Khá lâu rồi sân Thống Nhất mới lại đông vui như thế, khi hàng ngàn khán giả kéo về đây từ lúc 14h30 để chuẩn bị theo dõi trận giao hữu của thầy trò HLV Miura với “quân xanh” U22 Uzbekistan.
Suốt dọc đường Đào Duy Từ dẫn đến cổng khán đài B, hàng dài khán giả xếp rồng rắn cả trăm mét để được vào sân xem trận đấu. Trong khi đó, rất nhiều người hâm mộ vẫn đang cố lùng cho được những chiếc vé để có mặt trong sân theo dõi trực tiếp trận đấu.
Do phòng vé đã treo bảng “hết vé” từ ngày hôm trước, nên thị trường vé chợ đen đã có dịp… tung hoành. Một cặp vé mời khán đài A đã được hét lên đến 1,5 triệu đồng, trong lúc vé khán đài B nằm ở khoảng 450 ngàn đồng/vé. Tại đây, vé giả cũng đã xuất hiện, không ít người đã “ôm hận” với những chiếc vé này.
Các dịch vụ “ăn theo” trận đấu như các điểm bán băng rôn, cờ, kèn, áo cổ động, nước giải khát và giữ xe cũng hoạt động tưng bừng với đủ mọi loại giá thuộc dạng… trên trời. Đặc biệt các xe máy được giữ với giá thấp nhất là 20.000 đồng/xe, nhưng vẫn không còn chỗ.
Sau đây là những hình ảnh do phóng viên chúng tôi ghi nhận trước trận giao hữu:
Khán giả xếp hàng dài hàng trăm mét dọc đường Đào Duy Từ
Quang cảnh trước cổng khán đài B và C
Vé chợ đen hoạt động nhộn nhịp với giá "trên trời"
Các dịch vụ ăn theo trận đấu cũng hoạt động tưng bừng
Khán đài A4 đã đông kín từ lúc 15h00