Bóng Đá Plus trên MXH

Sao lò PVF từng muốn bỏ đá bóng vì ác mộng dây chằng
Thiên Minh • 10:50 ngày 18/10/2017
3-4 ngày sau chấn thương đứt dây chằng, Trọng Long trăn trở và chán nản ghê gớm. Đã có lúc, cựu đội trưởng U16 Việt Nam từng muốn chia tay với bóng đá.
    Trong thành công của đội tuyển U16 Việt Nam với việc lọt vào vòng tứ kết VCK U16 châu Á 2016, Trọng Long là một trong những nhân tố nổi bật. Cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm được xem là một hạt giống có tiềm năng ở các đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

    Đáng tiếc trong đợt tập trung đội tuyển U18 Việt Nam hồi đầu tháng 8, Trọng Long đã bị đứt dây chằng. Chấn thương ấy buộc anh phải chia tay đội bóng, sau đó lên bàn phẫu thuật và mất một khoảng thời gian dài hồi phục chấn thương.

    Chấn thương khiến Trọng Long lỡ dở khi tập trung với U18 Việt Nam - Ảnh: Trí Công 

    Với cầu thủ, chẳng có nỗi buồn nào lớn hơn là phải chứng kiến những đồng đội của mình chơi bóng trên sân, trong khi mình ngậm ngùi điều trị trong phòng tập. Cái cảm giác ấy được Trọng Long trải lòng trên trang facebook của PVF.

    Trọng Long viết: "Mùa tuyển sinh năm 2010 của PVF, mình đang học lớp 4. Tưởng đã được chọn nhưng qua đến vòng đo chiều cao cân nặng, mình bị loại vì không đạt tiêu chuẩn. Lúc ấy mình chỉ chút buồn thôi. Về nhà mình càng say sưa luyện tập. Chiều nào mình cũng xách giày ra sân bóng gần nhà. Nắng mưa, bùn lầy, ổ gà và lấm lem chẳng thấm gì khi đôi chân mình được bay nhảy. Một năm sau, mình trở lại điểm tuyển sinh và được các thầy chọn.

    Hai năm miệt mài tập luyện tại trung tâm và những tháng ngày ngồi trên băng ghế dự bị khiến đôi chân mình như bị cầm tù. Mình biết phải cố gắng nhiều. Thật tuyệt khi sau đó mình được ra sân, được chứng tỏ bản thân và gặt hái những thành công cùng các đội trẻ PVF, U16 Việt Nam.

    Tiền vệ trẻ của Việt Nam đã phẫu thuật đứt dây chằng 

    Rồi chấn thương ập tới. Thật trớ trêu và không đúng lúc chút nào. Mình bị đứt dây chằng khi lên tập trung U18 Việt Nam trước giải U18 Đông Nam Á. Bạn hỏi mình có từng bao giờ thất vọng, muốn bỏ bóng đá không? Mình trả lời có. 3-4 ngày sau chấn thương, mình chán nản và suy nghĩ nhiều lắm. Cuối cùng mình tự hỏi sẽ sống sao đây nếu không chơi bóng. Bạn bè, thầy cô, gia đình lúc nào cũng dành cho mình những lời động viên. Mình tự nhủ bản thân không được khiến họ và bản thân mình phải thất vọng vì mình không cố gắng.

    Ngày ngày nhìn các bạn đeo giày ra sân mình vẫn cồn cào và đôi chút buồn. Nhưng bóng đá với mình giờ đây không chỉ là đam mê. Nó là một nghề. Đã xác định gắn bó với nó mình phải học sự chuyên nghiệp. Mình tin nếu quyết tâm đủ lớn, nỗ lực đủ lớn mình sẽ sớm vượt qua những thời khắc khó khăn này - Nguyễn Trọng Long, học viên lớp 2000 PVF".
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội