SLNA chưa bao giờ là đội bóng yếu. Ngay cả ở thời điểm họ mất đi gần hết đội hình chính thì những sao mai sẽ nhanh chóng tỏa sáng để khỏa lấp chỗ trống mà đàn ảnh bỏ lại. Họ có thể không đủ lực để theo đuổi cuộc đua đến ngôi vô địch vốn cần lực dày, tiền lắm nhưng nếu đá để trụ hạng thì đó không phải là vấn đề. Thậm chí, ngay cả những đội bóng đại gia cũng phải nhìn SLNA với tất cả sự tôn trọng bởi họ đủ sức thay đổi cán cân quyền lực ở cuộc đua đến ngôi vô địch.
SLNA có bản sắc. SLNA có truyền thống. SLNA có nền tảng đào tạo cực tốt dù đã chịu ảnh hưởng lớn của bóng đá thị trường. Nhưng, một SLNA phải gồng mình quá nhiều trước thế thời có thể khiến họ mỏi mệt. Và nỗi ám ảnh đã xuất hiện khi ở mùa giải này, SLNA khởi đầu không được tốt. Những người yêu mến đội bóng xứ Nghệ lo ngại rằng, đội bóng sẽ đánh mất sự chủ động nếu tiếp tục thua.
Chiều qua, rất nhiều người đã mang đến sân Vinh sự trăn trở về tương lai của đội bóng. Sự âu lo càng lớn hơn khi đối thủ là một SHB Đà Nẵng vốn được nhận diện là ứng viên vô địch. Nhưng cuối cùng thì những chiến binh của xứ Nghệ đã làm được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, đem về 3 điểm cho những người vẫn còn tin, còn yêu vào đội bóng.
Kết thúc trận đấu giữa SLNA và SHB Đà Nẵng một số bạn bè tôi là người Nghệ An đã đăng những dòng trạng thái đầy xúc cảm như: “đôi chỉ cái mà bạn cần chỉ là 3 điểm”, hay “vui sao nước mắt lại trào”… Đi trong sa mạc, bạn mới thấy giá trị của những cơn mưa, những ốc đảo có cây xanh và nước ngọt. Và cơn mưa ý nghĩa chiều qua sẽ mang đến động lực tinh thần cho đội bóng trẻ, giúp họ tự tin hơn trong một hành trình vốn đầy khắc nghiệt ở V.League.