Stevens là sát thủ mà không hàng phòng ngự nào muốn gặp, với lối chơi tinh tế, dũng mãnh, cùng kỹ năng dứt điểm đa dạng và uy lực. Cuộc sống ngoài sân cỏ của Stevens thậm chí còn đáng ngưỡng mộ hơn cả chiến tích trên sân và tất cả các đồng nghiệp đều phải trầm trồ trước gia đình hạnh phúc kiểu mẫu của tiền đạo Jamaica.
Stevens có câu chuyện tình tuyệt đẹp, với người vợ xinh đẹp. Gặp nhau khi Stevens chơi bóng ở giải vô địch Nga, chàng tiền đạo này ngay lập tức bị hạ gục bởi vẻ đẹp của người mẫu Ekaterina Jay (sinh năm 1994, người Nga). Sau buổi làm quen, cả hai thường nói chuyện điện thoại, nhắn tin, đi ăn tối và tình yêu nảy nở.
“Ban đầu tôi không thực sự ấn tượng với Stevens. Nhưng khi anh ấy về nước, tôi thấy thiếu vắng và chợt nhận ra rằng đó là một nửa của cuộc đời mình. Tôi thấy ở Stevens tính cách của một người đàn ông đích thực, một người sẽ không bao giờ phản bội tôi, luôn ở bên để bảo vệ, chăm lo cho tôi”, Ekaterina Jay chia sẻ.
Tình yêu giữa Stevens và Ekaterina Jay nảy nở và cả hai tổ chức hôn lễ ở Jamaica. Cuộc sống viên mãn đến mức, cô nàng người Nga phải thốt lên: “Tôi đang có một cuộc sống tuyệt vời ở Hải Phòng và tôi khong mong gì hơn nữa”. Kết quả của tình yêu đẹp là cậu con trai Lionel Stevens. Sát thủ đội Hải Phòng tiết lộ: “Chúng tôi đặt tên con như vậy vì tất cả chúng tôi đều mê Lionel Messi”.
Vào sân, họ lại thành đôi...
Còn Fagan, người đá cặp với anh ở Hải Phòng, cũng muốn có người yêu và cũng mong sớm lập gia đình nhưng điều kiện chưa cho phép. “Sự quan tâm của tôi bây giờ chỉ là trái bóng, cả 2 con mắt của tôi đều dõi theo trái bóng nên không nhìn thấy bất cứ cô gái nào. Thời gian tôi cũng dành cho những buổi tập, những trận đấu nên chẳng có thời gian cưa cẩm. Thế này thì ế vợ mất thôi”, Fagan vừa nói, vừa cười.