Giữa hiệp 1, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB HA.GL, bất ngờ đi xuống sân. Nhiều người tưởng ông xuống chỉ đạo BTC sân hoặc động viên các cầu thủ, nhưng thật bất ngờ, ông đi một mạch tới nơi các khán giả đang ngồi “bệt” xuống thảm cỏ, trong đó có nhiều cụ già, để mời họ lên khán đài xem trận đấu.
Những tràng vỗ tay vang lên để cổ vũ cho nghĩa cử cao đẹp của ông bầu đội bóng phố Núi. Không biết có phải vì phương pháp “đắc nhân tâm” đó không mà khoảng 3.000 CĐV “phát sinh” đã cổ vũ trong sự vui vẻ và hòa nhã. Lẫn trong đám đông ấy, tôi tình cờ gặp CĐV tên Đoàn Văn Hải. Ông cho biết: “Tôi đến từ Thái Bình. Nhân dịp vào Tây Nguyên chơi, nghe tin các cầu thủ từng khoác áo U19 Việt Nam chơi cho HA.GL, nên dặn con cháu phải mua bằng được vé để đến sân cổ vũ. Tôi mê mẩn họ khi xem qua ti-vi. Cả gia đình đi từ Kon Tum xuống sớm hơn 40 phút, nhưng không tìm được chỗ đứng nên phải xuống đây ngồi cùng bà con. Nhưng chẳng sao cả, được xem thế này là sướng rồi!”.
Ông Hải cũng chính là một trong những người được bầu Đức mời lên khán đài để theo dõi. Có lẽ vì thế mà sau trận đấu, ông Hải nói vui: “Giá như được vỡ sân thêm một lần như thế này nữa nhỉ!”.
Ông Hải quả là hóm hỉnh nhưng cũng rất thật. Mà không chỉ ông Hải, ngay chính bầu Đức cũng nói sau trận: “Bóng đá Việt Nam cứ vỡ sân kiểu này thì quá đã!”.