Bóng Đá Plus trên MXH

Tết này ông bà chủ đi đâu?
Sơn Trang • 03:33 ngày 03/02/2017
Chó: Này, mèo. Tết nhất đến nơi rồi mà ông bà chủ lại cãi nhau suốt nhỉ. Chả khác gì tao với mày. Mèo: Ừ.
    Chó: Mấy hôm nay, cứ hở ra một cái là tao lỉnh ra ngoài chơi với em Đốm nhà bên, nên chỉ nghe tiếng ông bà chủ cãi nhau mà không rõ chuyện gì. Gớm, Tết này ông bà chủ nhà bên về quê chơi dài ngày, có chở em Đốm đi theo, nên giờ tao phải tranh thủ, hế hế. Còn mày, trời rét chắc lại giở thói mèo lười, suốt ngày cuộn tròn trong ổ, nên chắc nghe rõ ông bà chủ cãi nhau về việc gì?
    Mèo: Ừ, tao nghe hết. Ông bà chủ cãi nhau Tết này đi đâu.
    Chó: Vậy à? Có mỗi chuyện đi đâu mà cũng cãi nhau sao? Đúng là vợ chồng trẻ, hơi một tí là cãi nhau.
    Mèo: Đừng vội phán người ta. Có lý do lý trấu cả đấy.
    Chó: Vậy họ định đi đâu mà cãi nhau?
    Mèo: Ông chủ bảo hay là về quê chồng ăn Tết. Thế là bà chủ gạt đi liền.
    Chó: Sao vậy?
    Mèo: Bà chủ bảo Tết năm ngoái về quê chồng mấy ngày, thì cả mấy ngày hầu như bà ấy phải ở trong bếp nấu nướng, rửa dọn bát đũa, vì cứ có khách tới là lại dọn mâm. Không có khách thì bố mẹ chồng lại tụ tập anh em, họ hàng bày tiệc đánh chén liên tục. Về quê chồng mấy ngày ăn Tết mà cứ tối mắt tối mũi suốt ngày nấu với chả nướng. Dọn rồi lại dẹp, con dâu mà chả khác gì con ở, nên bà chủ thề không về quê chồng ăn Tết nữa.
    Chó: Tội nghiệp bà chủ nhỉ. Nếu bà ấy không chịu về quê chồng ăn Tết thì sao họ không về quê vợ?
    Mèo: Bà chủ cũng nói vậy, nhưng ông chủ lại không đồng ý.
    Chó: Ơ lạ nhỉ. Sao người này lại không muốn về quê người kia ăn Tết.
    Mèo: Mày không biết đấy thôi. Tết đầu tiên sau khi cưới nhau, ông bà chủ đã về quê vợ ăn Tết. Khổ, làm rể nên cứ bị anh em, họ hàng bên vợ kéo đi nhậu suốt. Mà không đi không được, vì nếu từ chối sẽ bị người ta cho là coi thường nhà vợ. Thành ra, ngày nào ăn tết ở nhà vợ là ngày đó ông chủ cũng say khướt, chả đi chơi đâu được. Sau lần đó, ông chủ đã thề không bao giờ về quê vợ ăn Tết nữa.
    Chó: Không thể về quê chồng hay vợ để ăn Tết, thì sao ông bà chủ không đi du lịch?
    Mèo: Mày đúng là ngu như ... chó. Vợ chồng họ là công chức, nhân viên quèn, tiền lương thấp, chỉ đủ đóng tiền nhà và chi tiêu hàng ngày. Tiền để dành mỗi tháng chả được bao nhiêu. Tiền thưởng Tết khiêm tốn tới mức chả dám khoe với ai. Lấy đâu tiền ra mà du lịch?
    Chó: Ờ nhỉ, tao quên, chắc tại suốt ngày nghĩ tới em Đốm. Thế thì tội nghiệp cho ông bà chủ quá. Tết này họ sẽ đi đâu?
    Mèo: Thì chắc là đi lên … phây?
    Chó: Lên phây là đi đâu?
    Mèo: Lên phây là lên phây búc ấy. Tết nhất chả dám về quê, chả có tiền đi du lịch. Loanh quanh phố xá một buổi là chán, chắc ông bà chủ đành phải lên phây xem gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè ăn Tết như nào, rồi còm măng, chát chít hỏi thăm, chúc tết này nọ. Như vậy may ra ông bà chủ cũng thấy có chút ấm cúng ngày Tết.
    Chó: Mày nói thì chắc là đúng. Thôi, tao lại phải tranh thủ đi gặp em Đốm đây. Gớm, mấy ngày nữa Đốm theo ông bà chủ về quê ăn Tết. Ái dà, lúc ấy sẽ nhớ nhớ là. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội