Người ta bảo, hiếm có CĐV của đội bóng nào chuyên nghiệp và trung thành như Hội cổ động viện Than Quảng Ninh. Với họ, thắng thì hạnh phúc, nhưng khi đội nhà thua thì không có chuyện quay lưng với đội bóng. Yêu, bao dung và đồng hành là các cư xử của CĐV Than Quảng Ninh. Thế nên, khi đội bóng quê hương chưa có được danh hiệu thì những bóng áo xanh trên khán đài Cẩm Phả đã là những quán quân trong giới mộ điệu.
Vài nét chấm phá về cổ động viên Than Quảng Ninh để thấy đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng sở hữu một nguồn năng lượng vô tận. Và sự thuỷ chung của các CĐV đất Mỏ chính là một trong những lý do khiến đội bóng này thu hút được nhân tài.
Tôi nhớ tầm này ngót một năm về trước khi HLV Phan Thanh Hùng chia tay Hà Nội T&T thì ngay tức thì đã có một loạt lời mời được gửi đến ông. Hôm đó, tại một nhà hàng trên phố Lý Thường Kiệt, “bộ tham mưu” của HLV Phan Thanh Hùng đã luận bàn về điểm đến tiếp theo. Khi nhắc đến Than Quảng Ninh, ông Hùng có hứng thú đặc biệt. Nhà cầm quân này bảo rằng, ông nghệ sỹ mà đã là nghệ sỹ thì phải tìm sân khấu lớn để biểu diễn. Cẩm Phả là một sân khấu đặc biệt với những khán giả cũng vô cùng đặc biệt.
Ông Hùng chọn Than Quảng Ninh và các học trò của ông cũng muốn được đến đội bóng này. Họ tin mình sẽ diễn nhập tâm và bùng nổ hơn ở một sân khấu mà khán giả xem nghệ thuật với một trái tim đầy xúc cảm. Và, một khi đã yêu thì con người ta rất hào hiệp, chuộng nghĩa. Đó cũng là cơ sở để người yêu bóng đá đất Mỏ tin vào một “bình minh đang lên” trong ngày không xa sắp tới.