Bóng Đá Plus trên MXH

Thanh Thắng nói gì về sai lầm khiến FLC Thanh Hoá thua Quảng Ninh?
Ngọc Anh • 19:56 ngày 23/10/2017
Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng đang là tâm điểm sau vòng đấu 22 khi anh mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn thua trên sân Cẩm Phả. Thủ thành của FLC Thanh Hóa đã tỏ ra khá ân hận nhưng đây không phải là chuyện hiếm gặp trên sân cỏ V.League.
    Suốt đêm qua, trên chuyến xe di chuyển từ Quảng Ninh về Thanh Hóa, thủ môn Thanh Thắng đã không thể chợp mắt nổi vì sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu gặp Than.QN. Pha chuyền bóng đúng chân tiền đạo Dyachenko của Thanh Thắng đã biếu không cho đội chủ nhà bàn gỡ hòa 1-1. Ở một trận đấu quan trọng, quyết định nhiều đến tham vọng vô địch của FLC Thanh Hóa thì Thanh Thắng lại phạm sai lầm đáng trách. 

    "Tôi rất ân hận vì pha bóng này. Lúc đó tôi định chuyền lên nhưng bị Dyachenko bắt bài rồi sút vào khung thành. Mọi chuyện diễn ra như ma ám và đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi đường chuyền đó lại diễn ra tồi tệ như vậy", Thanh Thắng nhớ lại. Nói rồi thủ thành gốc Đồng Nai chia sẻ rằng giai đoạn này, anh cùng các đồng đội rất quyết tâm để có được chiến thắng, qua đó mở ra cơ hội vô địch. Nhưng rồi trận thua trên sân Cẩm Phả đã làm mọi thứ trở nên mong manh hơn. 

    Thủ môn Thanh Thắng được đánh giá cao về chuyên môn nhưng đã mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận gặp Than.QN

    "Lúc này tôi có muốn nói gì đi nữa thì sự việc đã diễn ra rồi. Tôi ân hận và muốn gửi lời xin lỗi trân thành nhất đến ban lãnh đạo, HLV, đồng đội và nhất là các CĐV xứ Thanh. Tất cả đang rất quyết tâm giành thêm 3 điểm vậy mà sai lầm của tôi đã làm hỏng tất cả", vẫn là lời Thanh Thắng.

    Trong khi đó, Chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa - Doãn Văn Phương bày tỏ: "Pha bóng của Thanh Thắng là điều rất đáng tiếc. Nhưng trong trận đấu căng thẳng như thế, Thanh Thắng mắc sai lầm thì chúng tôi không trách cứ cậu ấy. Ranh giới giữa người hùng và tội đồ với thủ môn khá mong manh nên tôi nghĩ rằng cần quên ngay tai nạn vừa qua để tập trung cho các trận đấu còn lại". 

    Đúng vậy, hơn lúc nào hết Thanh Thắng cần xóa đi ký ức về trận đấu vừa qua để từ đó hướng đến các trận cuối mùa này bởi cơ hội vô địch với FLC Thanh Hóa chưa bị khép lại.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội