Năm 2010, từ Nga trở về, Đặng Văn Lâm trở thành cầu thủ trẻ của HAGL. Tiếc rằng, sự xuất hiện của Lâm “tây” không có nhiều sự đặc biệt ngoài vốn tiếng Việt trọ trẹ cùng với đó là sự ngỗ ngược của một người trẻ, vốn chưa quen văn hoá bóng đá Việt Nam. Lâm “tây” được gọi lên đội U19 Việt Nam nhưng nó giống như một món quà khích lệ tinh thần hơn là chuyên môn. Sự thật, ở những giải đấu góp mặt, Lâm chỉ đóng vai trò số 3 hoặc hoạ hoằn lắm mới số 2. Một người trẻ như Lâm càng không có chỗ ở một đội bóng lúc bấy giờ đang “hot” như HAGL.
Đặng Văn Lâm phải sang Lào thi đấu cho HAGL Attapeu. “Ngoại binh” này cảm thấy tuyệt vọng. Anh nói rằng, đó không phải là một đội bóng chuyên nghiệp, ăn không no, đến giấy vệ sinh cũng chẳng đủ. Lâm đã tính tới ngày bỏ b&o