Bóng Đá Plus trên MXH

Thủ môn Lê Văn Trường (HA.GL): “Tôi điên, tôi thích & tôi chơi”
Đức Nguyễn • 18:39 ngày 23/12/2016
“Tôi có những cơn điên của một thủ môn và tôi có những khát khao, đam mê cháy bỏng với trái bóng. Đó là lý do tôi sẽ và phải trở lại”, Lê Văn Trường bắt đầu câu chuyện với phong thái tự tin.

    Số 1 đến…. số 0

    Nổi lên từ giải U19 Đông Nam Á 2013, Lê Văn Trường được xem là một thủ môn đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Ở Trường, người ta thấy lối bắt bóng lì lợm, độ bật nhảy và phản xạ tuyệt vời… Song cũng giống như những người đồng đội cùng thời, ở cấp độ khu vực đến châu lục, thủ môn người Vĩnh Phúc luôn phải về nhì hoặc phải hứng chịu những thất bại theo kịch bản khó tin nhất.

    Hai năm sau trận thua trên chấm phạt đền trước U19 Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á 2013, Lê Văn Trường vẫn là sự lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ của U19 Việt Nam, bất chấp HLV đương thời Guilaume Graechen còn có những sự lựa chọn khác như Phí Minh Long, Nguyễn Trung Thủ… Tiếc thay, đúng vào lúc được kỳ vọng nhất thì Văn Trường lại có những màn trình diễn tệ dưới sự tưởng tượng của chính anh. Trận thua U19 Nhật Bản và U19 Hàn Quốc tại VCK U19 châu Á 2014 vẫn là nỗi ám ảnh chưa quên của chàng trai sinh năm 1995 này.

    Năm 2015, “sao quả tạ” đã chiếu đúng Lê Văn Trường khi anh bị đa chấn thương. Các bác sĩ phải thực hiện ca phẫu thuật gần 4 tiếng đồng để cứu lấy vai và cánh tay của Trường. Và phải mất đến 8 tháng, anh mới có thể tập luyện trở lại. Sự thật, đã có những thời điểm, Văn Trường cảm thấy chán nản bởi khi trở lại anh không tìm được chỗ đứng. Thậm chí, khi bị đưa xuống giải hạng Nhất chơi cho Phú Yên thì anh vẫn phải đóng vai một… đời thừa. Rất may trong sự chếnh choáng của tuổi trẻ, Lê Văn Trường đã kịp tỉnh giấc để yêu lại từ đầu.


    Người đàn ông đến từ hôm qua

    “Ở lứa tuổi của Trường,  tôi đánh giá rất cao khả năng của cậu ấy. Vấn đề lớn nhất của Trường chính là tâm lý. Nếu cậu ấy có được sự tập trung cao độ thì rất khó để người khác chen chân vào khung thành”, cựu HLV thủ môn của U19 Việt Nam- Nguyễn Hồng Phẩm đã nói như thế về cậu học trò một thời của mình.

    Đấy không phải là những lời đãi bôi mà là những lời động viên của một người  thầy đáng kính dành cho cậu học trò. Sự thật, Văn Trường vẫn chưa là chính mình dù anh đã là số 1 của U21 HA.GL tham dự giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên – Cúp Clearmen. Trước đó nữa, Trường cùng U22 Việt Nam dự giải quốc tế tại Trung Quốc. Song người ta có thể kỳ vọng vào một ngày không xa, Lê Văn Trường sẽ đóng vai trò trụ cột của đội bóng.

    “Tôi đã trải quan một quãng thời gian rất khó khăn. Chấn thương liên miên khiến cho tôi cảm thấy đôi tay mình không còn tự tin. Tôi mang trong mình những nỗi ám ảnh từ các bàn thua ‘trời ơi’. Thật may, trong khó khăn tôi luôn có gia đình, có các thầy, các đồng nghiệp động viên giúp đỡ. Người ta vẫn nói, các thủ môn luôn điên điên, có lẽ tôi cũng thế. Tôi điên vì quá đam mê bóng đá. Thế nên, tôi luôn tự nhủ phải tập luyện và phải trở lại để khẳng định. Đó cũng là cách mà tôi muốn gửi lời tri ân đến những người đã đặt niềm tin ở tôi”, Lê Văn Trường chia sẻ về quãng thời gian đã qua.

    Lê Văn Trường đang cùng U21 HA.GL hướng đến chiếc cúp vô địch lần thứ 3 liên tiếp tại giải U21 Quốc tế. Thật khó nói, Văn Trường đang gách vác 50% sức mạnh của đội bóng. Thế nhưng, có thể tin từ giải đấu này, Văn Trường tìm lại được cảm giác của một “sao mai” đã từng lấp lánh ở tuổi 19 đôi mươi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội