Bóng Đá Plus trên MXH

Thua derby miền Tây, Đồng Tháp lún sâu ở đáy BXH
Đỗ Tuấn • 20:12 ngày 07/05/2016
Dù đã thay tướng bằng cách mời lại cựu danh thủ Trần Công Minh vào ghế HLV trưởng, nhưng Đồng Tháp vẫn chưa thể đổi vận và tiếp tục lún sâu dưới bảng xếp hạng.

    BÀN THẮNG
    Long An: Tài Lộc (35’), Sunday (55’)
    Đồng Tháp: Marko (38’)

    Sau thời gian dài chấn thương, đội chủ nhà đã chào đón sự trở lại của hậu vệ Huỳnh Quang Thanh. Cùng với Tài Em, cả hai đã trở thành đầu tàu của Long An trong trận derby miền Tây.

    Tốc độ trận đấu được đẩy nhanh từ đầu, đồng thời cầu thủ hai đội liên tiếp tạo ra những pha sóng gió trước khung thành của nhau, nhưng điều người hâm mộ chờ đợi nhất là bàn thắng vẫn mãi không tới.

    Mãi đến phút 35, trong một pha tấn công khá đơn giản của chủ nhà, bóng được tạt vào trong và Tài Lộc đã kịp thời có mặt tung cú sút mở tỉ số cho Long An. Chỉ 3 phút sau, từ một pha phản công rất nhanh, Samson tung cú sút, bóng bật ra và Marko đã kịp có mặt sút bồi cân bằng tỉ số 1-1 cho Đồng Tháp trong tiếng reo hò vui sướng của các khán giả đội khách trên khán đài.

    Phút 55, từ cú đá phạt góc, Sunday đã nhanh cân dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Long An. Sau khi có bàn thắng, đội chủ nhà đã chủ động hạ nhiệt trận đấu và chơi phòng ngự chặt chẽ. Thế trận ấy khiến đội khách chơi chủ động hơn, nhưng những pha tấn công của họ đều rất mờ nhạt, đặc biệt là những cú dứt điểm.

    Nỗi buồ ncủa HLV Công Minh và cầu thủ Đồng Tháp sau trận thua Long An. Ảnh: Anh Tài

    Đến phút 90+1, Long An có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Tài Lộc của chủ nhà bị Trường Khang phạm lỗi trong vòng cấm. Thế nhưng, ngoại binh Franklin đã khiến tất cả phải ồ lên thất vọng khi sút quả 11m lên trời. 

    May mà sau đó đội khách đã bỏ lỡ cơ hội cân bằng từ cú đánh đầu cận thành nên Long An giữ nguyên được kết quả thắng 2-1 chung cuộc, nếu không có lẽ Franklin khó yên thân với khán giả nhà.

    Thua ở trận chung kết ngược này, Đồng Tháp tiếp tục lún sâu ở đáy bảng xếp hạng. Trong phòng họp báo, tân HLV trưởng Trần Công Minh vẫn khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò, cũng như bày tỏ sự tiếc nuối khi các cầu thủ của ông bỏ lõ nhiều cơ hội ghi bàn.

    Bên cạnh đó, HLV Công Minh cũng bày tỏ: “Chúng tôi sẽ có gắng cải thiện tình hình của đội bóng trong thời gian tới, đặc biệt là làm các liệu pháp tinh thần để giải tỏa áp lực cho cầu thủ”. Đồng thời, ông Minh cũng tự tin đội Đồng Tháp sẽ có điểm ở trận gặp Bình Dương ở vòng tới, ít nhất là 1 điểm.

    ĐỘI HÌNH RA SÂN
    Long An: Quốc Cường, Hải Phong, Hoàng Lâm (Thành Trung, 75’), Tài Em (Phương Tâm, 49’), Huỳnh Lân (Thiện Nhân, 73’), Tài Lộc, Quang Thanh, Hoài Nam, Franklin, Văn Tân, Sunday.

    Đồng Tháp: Khoa Điển, Hoài Xuân, Trường Khang, Thiện Chí (Được Em, 63’), Trung Sơn (Văn Bửu, 71’), Minh Lợi, Công Thành, Samson, Minh Tâm, Đồng Tháp, Marko (Hoài Nam, 78’).
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội