Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (SHB.ĐN) - Tuổi 30 & “cơn gió độc” sông Hàn
Nam Hà • 05:53 ngày 25/02/2015
Dù ở tuổi 30, Nguyễn Vũ Phong vẫn khiến cho không ít đồng nghiệp phải kính nể bởi sự dẻo dai trên sân cỏ của mình. Sau Minh Phương, Vũ Phong đang được HLV Lê Huỳnh Đức xây dựng thành thủ lĩnh tinh thần trong màu áo SHB Đà Nẵng.
    CHUYỆN “CÔNG THẦN” CŨNG PHẢI RA RÌA
    Ở bóng đá Việt Nam rất ít cầu thủ có xuất phát điểm như Nguyễn Vũ Phong. Cầu thủ này khởi nghiệp từ đội Vĩnh Long tại giải hạng Nhì, trong đó thành tích đáng kể nhất của anh chính là giành ngôi Vua phá lưới năm 2002. Cũng chính cột mốc này, Vũ Phong đã được gọi lên đội tuyển U18 Việt Nam tham dự giải U18 Đông Nam Á 2003 và 1 năm sau đó là U20 Việt Nam. 

    Phong độ của cầu thủ người Vĩnh Long đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Afred Riedl. Vũ Phong đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam bởi anh là cầu thủ chơi ở hạng Nhì đầu tiên được gọi lên thi đấu cho ĐTQG. Dù chỉ đóng vai dự bị tại SEA Games năm này, nhưng đây chính là nguyên do, B.BD, vốn là “thế lực mới” quyết tâm chiêu mộ Vũ Phong. 

    Thực tế, tiền vệ này đến đất Thủ với cái giá được coi là khá rẻ lúc bấy giờ: 100 triệu đồng để có sự phục vụ trong 5 năm (2006-2010). Và Vũ Phong đã chứng minh, anh xứng đáng đến từng xu, khi tỏa sáng trong màu áo B.BD và đặc biệt là ĐTQG.


    Ở cấp độ ĐTQG, Vũ Phong là một trong những người chơi hay nhất giúp ĐT Olympic Việt Nam lần đầu vào đến vòng sơ loại thứ 3, Olympic Bắc Kinh 2008 với tư cách là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội (4 bàn). Cũng chính là người chơi xuất sắc để cùng ĐTVN vào đến tứ kết Asian Cup 2007, giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Đặc biệt, Vũ Phong là “người hùng” trong chiến tích đưa ĐTVN giành ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

    Còn ở cấp CLB, Vũ Phong là một trong những nhân tố chính giúp B.BD giành 2 chức vô địch V.League 2007 và 2008. Một năm sau đó, Vũ Phong và các đồng đội đã chơi rất hay khi giúp đội bóng đất Thủ vào đến vòng bán kết AFC Cup 2009. Chính những màn trình diễn xuất sắc ấy buộc B.BD phải “trói” anh với bản hợp đồng 3 năm tiếp theo. 

    Nhưng đến mùa 2013, Vũ Phong cùng với rất nhiều “công thần” khác phải rời đất Thủ trong trong sự ngậm ngùi. Đáng nói hơn, điều đó xảy ra khi chính bản thân Vũ Phong đã đề đạt nguyện vọng được ở lại cống hiến cho B.BD đến cuối đời, nhưng mọi thứ đều chỉ là sự vô vọng.

    KHÔNG PHẢI ĐẾN ĐÀ NẴNG ĐỂ… DƯỠNG GIÀ
    Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng, Nguyễn Vũ Phong đã ở bên kia sườn dốc phong độ, vì thế việc B.BD “bỏ” anh là có nguyên do. Chính Vũ Phong từng nói với chúng tôi: “Tôi đã xác định, tôi sẽ ở lại B.BD để cống hiến trọn đời cho đội bóng. Và thực tế, ở thời điểm đó, tôi cảm thấy mình vẫn còn sung sức, ấy vậy mà… Có một chút sốc nhưng tôi hiểu, trong bóng đá đấy là chuyện bình thường, khi anh không còn nằm trong kế hoạch thì chuyện đi trước hay đi sau chỉ là vấn đề thời gian”.

    Chia tay CLB đất Thủ ở độ tuổi 28, Vũ Phong được rất nhiều đội bóng chào mời. Nhưng rồi trong một chuyến đi làm việc thiện ở Bình Phước, anh được gặp lại Minh Phương, người đồng đội cũ ở ĐTQG. Với uy tín của mình, cựu đội trưởng của ĐTVN đã giới thiệu Vũ Phong về SHB.ĐN. 

    Thực tế, cầu thủ người Vĩnh Long cấn cá nhiều thứ, đặc biệt là việc ra đến dải đất miền Trung rất xa nhà lại có nhiều khác biệt về văn hóa. Thế nhưng, phút cuối Vũ Phong đã bị HLV Huỳnh Đức thuyết phục, kèm theo những lời hứa sẽ giúp anh tìm lại được cảm giác chơi bóng đỉnh cao.


    “Thú thật, tôi chẳng muốn muốn đi xa chút nào. Tôi chỉ muốn tìm một đội bóng nào đó ở khu vực phía Nam đầu quân để được mỗi cuối tuần, nhảy xe đò về thăm vợ, thăm con… Có vài đội bóng đã đề nghị thương thảo với tôi, lời mời không hề tệ về tiền bạc vật chất nhưng cuối cùng tôi đã chọn SHB.ĐN vì đây là đội bóng chất lượng, có nhiều tham vọng cũng như việc đến đây tôi được gặp lại những người anh, người bạn ở ĐTQG”. Vũ Phong cho biết.

    Bản hợp đồng 2 năm đã đưa Vũ Phong đến với SHB.ĐN cho đến bây giờ. Và tiền vệ này đã chứng minh dù đã bước sang 30 tuổi, nhưng anh vẫn là “cơn gió độc” của đội bóng sông Hàn với những bàn thắng cũng như lối chơi cống hiến không biết mệt mỏi là gì.

    SẼ CHẠY CHO ĐẾN KHI KHÔNG THỂ
    Cho đến nay, người ta không thực sự biết nhiều về Nguyễn Vũ Phong ở ngoài đời. Thực tế, Vũ Phong cũng là người kín tiếng, ngoài việc sau mỗi trận đấu, ngồi hàn huyên uống vài chai bia với bạn bè người ta chẳng thấy tiền vệ này la cà, quán xá hay xuất hiện ở chốn đông người. Vũ Phong cũng chẳng phải là người ăn mặc cầu kỳ, đỏm dáng dù anh có thừa khả năng để tạo cho mình sự hào nhoáng giống như các đồng đội.

    Có lần ngồi với Vũ Phong, được anh cho biết: “Tiền dành dụm đá bóng bao năm được đưa về cho gia đình mình. Ngoài việc cất nhà, dành dụm, tiết kiệm cho mai sau thì tôi cũng trích ra một ít để làm ăn”. Chính chuyện “ăn chắc mặt bền” ấy, đã giúp cho tiền vệ này có một cơ ngơi ổn định ở Vĩnh Long. Cho nên, trong những ngày tháng cuối cùng chơi bóng với Vũ Phong, giống như sự thỏa mãn đam mê của bản thân hơn là tìm kiếm kim tiền.

    “Cũng đã 30 tuổi rồi, bây giờ tôi xác định sẽ chơi với những gì có thể, cho đến khi nào không chạy được nữa thì thôi. Còn chuyện sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá khi  giải nghệ nữa hay không thì phải tùy duyên, tôi chưa nói trước được điều này”. Vũ Phong khép lại câu chuyện với chúng tôi.

    VÀI NÉT VỀ NGUYỄN VŨ PHONG
    Sinh năm 1985, tại Vĩnh Long
    Vị trí: Tiền vệ
    Các CLB đã thi đấu
    - 2003-2006:  Vĩnh Long
    - 2006-2013: B.BD 
    - 2013-?: SHB.ĐN 
    Danh hiệu
    -Vô địch V.League 2007 và 2008 (cùng B.BD)
    - Siêu Cúp QG 2007 và 2008 (cùng B.BD)
    - HCB SEA Games 23
    - Vô địch AFF Suzuki Cup 2008
    - QBB Việt Nam 2009
    - QBĐ Việt Nam 2010

    “Qúy nhân” của ĐTVN năm 2008
    Tại AFF Suzuki Cup 2008, Nguyễn Vũ Phong đã thi đấu bùng nổ, góp công lớn vào chức vô địch của ĐTVN.  Tiền vệ này chính là “người hùng” trong trận bán kết gặp Malaysia khi anh ghi 2 bàn thắng, trong đó có một cú dứt điểm từ quá nửa sân, giúp ĐTVN đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2 (ảnh). Trong trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan, Vũ Phong chính là người mở tỉ số sau một cú đánh đầu, xuất phát từ một pha phản công mẫu mực, đây cũng là động lực giúp ĐTVN thắng trận 2-1 trên sân khách và giành lợi thế lượt về.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay