Bóng Đá Plus trên MXH

Nghi vấn HLV Khánh Hòa 'xin điểm' Đà Nẵng ở giải bóng đá bãi biển
Duy Thường • 13:42 ngày 25/07/2019
Mới đây, xuất hiện 1 đoạn ghi âm được cho là giữa HLV Lê Văn Tú của Khánh Hòa nói chuyện với 1 thành viên của đội Đà Nẵng để “dàn xếp” trận đấu giữa 2 đội nhằm có một kết quả đẹp giúp cho Khánh Hòa vào chung kết và sẽ nhường cho Đà Nẵng lên ngôi vô địch.
    Do Khánh Hòa cần phải thắng mới chắc chắn vào chung kết trước khi lượt trận cuối cùng diễn ra nên đoạn ghi âm được cho là Khánh Hòa “ngã giá” với Đà Nẵng (đã sớm vào chung kết sau 2 trận thắng) và sẽ đền bù lại cho Đà Nẵng bằng chức vô địch. Sau đó, Khánh Hòa thắng Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Ở chung kết, Khánh Hòa lại thắng ở loạt luân lưu để giành cúp sau khi hòa nhau 3-3 trong 2 hiệp chính.

    Cuộc hội thoại được cho là phía Khánh Hòa chủ động xin điểm Đà Nẵng như sau:

    - Giọng nói được cho là của ông Tú: Giờ thế này, kèo em vô rồi. Anh em mình vậy đó, giờ anh nói luôn. Em vô địch đi, anh đứng nhì. Trận tới anh thắng, trong trận chung kết anh trả lại em, em vô địch. Anh đứng nhì, kết thúc khóa sổ và em sẽ được những giải thưởng của cá nhân luôn. Nếu mà anh em mình cương nhau cuối cùng thằng Gia Việt đá chung kết với em thì em bị lỗ đó.

    Thôi, năm nay anh đứng nhì, em đứng nhất đi. Em có thể lấy thủ môn xuất sắc, cầu thủ xuất sắc lấy luôn. Em để thằng Gia Việt vào thì rất khó xử. Tại vì thằng Gia Việt nó có những thử thách nằm ở ngoài đó. Anh nói vậy, nếu anh em mình ok thì anh sẵn sàng đứng nhì, được chưa? Đó, anh sẵn sàng đứng nhì ở giải này. Em đứng nhất. OK chưa?

    - Giọng nói được cho là của đại diện phía Đà Nẵng: Anh Tú ơi cái này em nói thật, giờ chừ Gia Việt mới chơi, em thấy cái phong trào đang lên anh nờ. Thôi em nghĩ, giờ anh em mình chơi sòng phẳng để cho nó có phong trào đi.  Thành tích anh em mình mấy năm nay là vô tư rồi.

    - Giọng nói được cho là của ông Tú: Tất nhiên là vô tư rồi mà tùy em. Mà tự nhiên mình tạo ra một thế rất khó. 

    - Giọng nói được cho là của đại diện phía Đà Nẵng: Giờ chừ mà em bung chỗ anh mà Gia Việt nó thấy cũng dở phong trào nó mất đi để cho nó…

    Giọng nói được cho là của ông Tú: Anh nói thế thôi, muốn nói cho nhẹ, em thích anh vẫn sẵn sàng thôi. Anh không sao cả.Nhưng anh muốn cho nó có cơ hội rồi thì mình nên có cơ hội nhì chứ không tự nhiên anh em mình cương làm gì rách việc ra, trong khi em là đứng nhất chắc chắn 100% rồi. Đó thế thôi, tùy cứ chơi sòng phẳng. Nếu em thích sòng phẳng thì anh cứ chơi sòng phẳng. Nếu thấy nhẹ thì mình chơi nhẹ nhàng. Tùy em nhé!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội