Bóng Đá Plus trên MXH

Trước trận U23 Việt Nam vs U23 Australia: Các chàng trai, đừng sợ
Khắc Sơn • 05:19 ngày 17/01/2016
Với ý tưởng những viên đá trong suốt gắn với cuộc hành trình khám phá bí mật thầm kín ẩn sâu trong những con người thuộc nhiều thế hệ khác nhau, bộ phim “Bi, đừng sợ” của đạo diễn Phan Đăng Di từng gây được tiếng vang đối với dư luận.
    Trong phim của Phan Đăng Di, đằng sau cái có vẻ như là “bình thường” của những nhân vật ẩn chứa sự bế tắc, nỗi cô đơn là những khát khao kìm nén và ẩn ức riêng. Từ những thước phim rất đời của “Bi, đừng sợ”, người viết nghĩ đến áp lực và khát vọng của U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Australia tối nay.

    Không có gì tuyệt đối và khắc nghiệt như bóng đá. Khoảng cách giữa thành công và thất bại, giữa thiên đường và địa ngục gần như là không có. Bạn sẽ là vua nếu thành công, nhưng chỉ sau 90 phút, nếu thất bại thì dù từng được tung hô, được gửi gắm thật nhiều niềm tin, cũng bị biến thành tội đồ. 

    Nhưng, cũng chính vì sự khắc nghiệt và đầy tính rủi ro mà bóng đá có sức lôi cuốn phi thường. Ai cũng muốn bước qua giới hạn bản thân, giới hạn của đối thủ để trở thành những ngôi sao sáng nhất trên sân cỏ.

    VIDEO: CĐV Việt Nam tiếp lửa cho U23 Việt Nam

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Trở lại với U23 Việt Nam trước trận đấu tối nay, ai cũng biết, khó khăn chồng chất đang đón chờ thầy trò ông Miura. Thất bại trước U23 Jordan đã phơi bầy những khoảng cách khó bề san lấp giữa bóng đá Việt Nam với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. 

    Để thu hẹp khoảng cách ấy là cả một câu chuyện dài và cần một chiến lược tổng thể. Còn hiện tại, U23 Việt Nam phải dốc tâm, dốc sức cho trận đấu với U23 Australia, một đối thủ được đánh giá là mạnh hơn U23 Jordan rất nhiều.

    Câu hỏi đặt ra là, trước “cường địch” như vậy, U23 Việt Nam cần phải làm gì để có được kết quả tốt nhất? Có rất nhiều điều phải làm, phải gồng mình, nhưng điều quan trọng nhất là các cầu thủ không được bước vào sân với tâm thế sợ hãi. 

    Họ phải quên đi nỗi buồn thất bại và thi đấu với tất cả sự sảng khoái, tự tin của mình. Trong bóng đá, mọi điều đều có thể nhưng chiến thắng chỉ đến với những người tỉnh táo, hợp lý và đặc biệt là không biết sợ hãi!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội