Bóng Đá Plus trên MXH

Tuyệt vời, những ông bố 'quần đùi áo số'!
Đỗ Tuấn • 16:55 ngày 17/12/2017
“Thi đấu xa nhà quanh năm, nên những kỳ nghỉ luôn là thời gian tuyệt vời nhất để giới cầu thủ chúng tôi dành hết tình cảm cho gia đình nhỏ của mình, đặc biệt là cho các con, vì muốn chúng biết rằng tôi luôn quan tâm và yêu chúng nhất trên đời”, đó là chia sẻ của hậu vệ Nguyễn Quốc Long trong một lần trò chuyện cùng người viết.

    Những bảo mẫu… tình nguyện

    Vài hôm trước, tình cờ gặp HLV Trần Minh Quang trên đường đón hai cô con gái nhỏ đi học về. Gặp nhau tay bắt mặt mừng vì ở cùng khu Thị Nghè (TP.HCM), nhưng chúng tôi rất ít gặp nhau. Rủ ông bạn ra quán làm vài chai do khá lâu không có dịp hội ngộ, nhưng vị HLV thủ môn này đã từ chối, vì “phải về nhà cho 2 đứa nhỏ ăn uống và học bài, do mấy ngày cuối năm công việc ngân hàng của bà xã bận lắm, nên tớ muốn phụ vợ một tay".

    Sau 2 năm từ ngày chuyển vợ con ở Bình Định vào TP.HCM sinh sống, gia đình cựu tuyển thủ Trần Minh Quang có nhiều thời gian bên nhau hơn. Tuy nhiên, những chuyến tập huấn và thi đấu cùng CLB B.Bình Dương, cũng như đội tuyển U19 Việt Nam, vẫn khiến anh xa gia đình thường xuyên. Vì thế mọi việc trong nhà hầu như một tay bà xã của Minh Quang quán xuyến. Không khó hiểu khi tranh thủ những quãng nghỉ hiếm hoi, Minh Quang gần như dành hết cho vợ và 2 công chúa nhỏ của mình.

    Vợ chồng HLV thủ môn Minh Quang đón hai con gái đi học về

    Hơn hai tuần qua, cũng là ngần ấy thời gian của kỳ nghỉ cuối mùa giải 2017 đến nay, hình ảnh các ông bố cầu thủ “sáng đưa con đi học, chiều đón con về” khá quen thuộc trước các cổng trường tiểu học trên khắp cả nước, khiến nhiều người ngạc nhiên lẫn thích thú, bởi thông thường chỉ có mẹ hoặc ông bà đưa đón các bé.

    Lại nhớ hôm ra Hải Phòng dự tiệc cưới trung vệ Đinh Tiến Thành, người viết đã gặp thủ môn Đinh Xuân Việt (CLB TP.HCM) khi anh vừa đưa 2 con nhỏ đến trường. Việt than thở với nụ cười rạng rỡ: “Từ hôm nghỉ cuối mùa đến nay, tôi luôn đóng vai bảo mẫu đưa đón các con đi học. Không ở nhà thì thôi, nhưng mỗi dịp nghỉ như thế này là cả hai đứa đều đeo theo tôi sát rạt và chỉ muốn bố đưa đi học”.

    Bố là tất cả, bố ơi bố ơi…

    Thường xuyên thi đấu xa nhà nên tranh thủ kỳ nghỉ, Đinh Thanh Trung đã đưa gia đình nhỏ của mình đi nghỉ mát tại Đà Nẵng và Đà Lạt. Chiều qua từ thành phố sương mù, thủ quân của đội Quảng Nam đã gọi điện tâm sự: “Thỉnh thoảng được phụ vợ chăm con, tôi mới hiểu cảm giác cho trẻ con ăn vất vả thế nào. Nói thật, tập luyện 2 tiếng trên sân cũng không mệt bằng ngần ấy thời gian dỗ cu Seven ăn hết chén cơm hoặc dỗ cho con ngủ. Có chăm con rồi mới hiểu vợ mình vất vả như thế nào”…

    Đinh Thanh Trung chuẩn bị đón Noel bên con trai

    Trong khi đó, tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng nhân dịp này đưa vợ con sang châu Âu đón Giáng sinh với ông bà nội. Bởi từ ngày cưới nhau và có cu Tỏi đến nay, chàng tiền đạo này vẫn chưa có dịp đưa gia đình về thăm nhà bên CH Séc. Hồng Quân chia sẻ, đây là kỳ nghỉ đúng nghĩa và khiến chàng tiền đạo đang chơi cho Than Quảng Ninh cảm thấy rất hạnh phúc khi dành hết thời gian cho những người thân yêu, đặc biệt là cậu con trai cưng vừa hơn 1 tuổi của mình.

    Gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Hồng Quân bên con trai cưng

    Thời điểm này các học sinh đang tập trung chuẩn bị thi học kỳ, nên nhiều cầu thủ dù rất muốn đưa con đi du lịch, nhưng đành nén lại. Dẫu không thể đi chơi xa, nhưng bất cứ thời gian rảnh rỗi bên nhau các ông bố “quần đùi áo số” luôn cố gắng là những người bạn tuyệt vời nhất của con mình. Hậu vệ Nguyễn Quốc Long là ông bố như thế, khi luôn tranh thủ đưa 2 cậu con trai đi ăn uống, cũng như tạo ra những trò để 3 bố con có thể vui đùa cùng nhau mỗi ngày.

    “Hai năm qua, tôi sống xa nhà vì đang chơi cho CLB Sài Gòn, tôi biết 2 đứa nhỏ buồn và nhớ bố lắm. Vì vậy, tôi luôn tranh thủ thời gian nghỉ để vui chơi với chúng và để cho các con biết rằng tôi luôn yêu và quan tâm tới chúng, nhưng vì công việc nên không có nhiều thời gian ở gần các con”, Quốc Long chia sẻ.

    Nhiều người thường bảo giới cầu thủ khô khan và ít tình cảm, nhưng nếu có dịp chứng kiến những ông bố trẻ “quần đùi áo số” nâng niu vỗ về những đứa con nhỏ của họ và nhìn nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ, bạn sẽ thấy những ông bố cầu thủ tuyệt vời như thế nào.

    Chăm con cho vợ đi du lịch
    Tranh thủ thời gian nghỉ, HLV Nguyễn Minh Phương (Long An) và tiền vệ Lê Tấn Tài (B.Bình Dương) đã “xung phong” ở nhà chăm con cho vợ đi du lịch nước ngoài cùng bạn bè. Minh Phương chia sẻ: “Cả năm qua bà xã đã vất vả với con cái, nên tôi muốn ở nhà chăm các con để vợ có chuyến du lịch thư giãn thoải mái bên bạn bè”.

    Rất gần, nhưng rất xa
    Đang kỳ nghỉ, nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng (Sài Gòn FC) và một số đồng nghiệp chỉ có vài ngày thư giãn ngắn ngủi bên gia đình, sau đó bước vào khoá học cuối cùng của lớp HLV chuyên nghiệp FIFA diễn ra từ ngày 5 đến 24/12. Dù lớp học diễn ra tại Hà Nội và vợ con cũng ở cách đấy không xa, nhưng Đức Thắng rất hiếm có thời gian về thăm gia đình do việc học rất căng thẳng và gần như không có ngày nghỉ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội