Chủ nhà U17 Huế và đội khách U17 Bình Định đều chưa có điểm, vì thế cả hai đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu hòng tìm cơ hội đi sâu vào vòng trong.
Thực tế, đội khách U17 Bình Định nhỉnh hơn về kỹ chiến thuật, nên họ là những người dẫn dắt thế trận và có nhiều pha tấn công, khiến khung thành thủ môn Văn Tấn bên phía chủ nhà nhiều phen chao đảo. Tiếc là các chân sút của U17 Bình Định lại bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi, trong đó đáng tiếc nhất là cú đánh đầu cận thành bật xà ngang của Duy Tín ở phút 45 của trận đấu.
Dù bị đối phương áp đảo, nhưng các cầu thủ U17 Huế cũng có nhiều tình huống phản công khiến đối thủ nhiều phen rụng rời, và nếu chỉn chu hơn, có lẽ họ cũng có bàn mở tỷ số trong hiệp 1.
U17 Huế (áo trắng) đã phải nói lời chia tay giải
U17 Bình Định vẫn là người cầm thế trận ở những phút đầu hiệp 2, nhưng do mải mê tấn công, đội khách đã nhận cú phản đòn của chủ nhà U17 Huế ở phút 56. Cầu thủ vừa vào sân ở đầu hiệp 2 là Thiên Ân đã dắt bóng vào vòng 16m50, trước khi tung cú sút đẹp mắt mở tỷ số 1-0 trong sự vỡ òa vui sướng của các khán giả Huế.
Bị dẫn bàn, các cầu thủ U17 Bình Định liên tục mở các pha tấn công để san bằng tỷ số, và sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc, cuối cùng đội khách cũng có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 82 do công của Lê Duy, cầu thủ vừa vào thay người cách đó chưa lâu.
Đến phút 86, Thanh Bình nâng tỷ số lên 2-1 cho Bình Định từ pha tấn công nhanh ở biên phải, và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Với việc thua trận thứ hai liên tiếp, đội chủ nhà U17 Huế đã phải sớm nói lời chia tay VCK U17 QG báo Bóng đá - cúp Thái Sơn Nam.
ĐỘI HÌNH RA SÂN
U17 Huế: Văn Tấn, Văn Lượng, Xuân Lộc (Văn Sang, 40’), Văn Lộc, Văn Khoan, Trận Thành, Hồng Sơn, Đăng Phương (Thiên Ân, 46’), Mạnh Hùng (Duy Khánh, 46’), Đình Quý, Đức Anh.
U17 Bình Định: Tiên Sinh, Thành Long, Hữu An, Tấn Tài, Quốc Sĩ (Lê Duy, 74’), Minh Đạt, Duy Tín, Ngọc Toàn, Thanh Bình, Văn Tài, Việt Hưng.