Bóng Đá Plus trên MXH

U19 Việt Nam: Không còn mong manh!
Đức Nguyễn • 09:01 ngày 12/09/2014
Không quá ngạc nhiên khi U19 Việt Nam thắng 4-1 trước U19 Myanmar, bởi hôm qua là một ngày mà các học trò của HLV Guillaume Graechen đã thể hiện đúng những phẩm chất và năng lực của họ.
    Một chút ngạc nhiên khi chủ nhân của bàn mở tỷ số lại là tiền vệ Tuấn Anh. Là bởi Tuấn Anh được coi là một người “lười sút” và đã từ lâu, tiền vệ người Thái Bình chưa ghi bàn. Nó càng đặc biệt vì đấy lại là một cú sút xa ngoạn mục. Nhưng  HLV Graechen thì không ngạc nhiên với cậu học trò bởi đẳng cấp của Tuấn Anh đã được khẳng định từ lâu.

     Với cú đá phạt thành bàn của Xuân Trường, người ta chẳng còn lạ, vì như HLV Graechen từng nói: “Với cậu ta, mỗi cú đá phạt giống như một quả phạt đền”. Tín hiệu vui nhất có lẽ đến từ Văn Toàn. Hôm qua, Vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á 2013 đã trở lại là chính mình với cú xỉa bóng tinh tế nâng tỷ số lên 3-0.


    Văn Long trong một pha uy hiếp khung thành đối phương

    Bàn thắng cuối cùng của đội nhà do tiền vệ cánh phải Văn Long – Cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 QG  báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2013 cũng là một kiểu làm bàn điển hình cho tính cách “lì lợm”, của một cầu thủ vốn có sở trường đá trung phong cắm.

    Vì vậy, nếu nói tất cả những bàn thắng trên được thực hiện theo sở trường hay bản năng thì chẳng có gì là quá đáng. Đó là một điều rất hiếm trong các trận đấu của U19 Việt Nam ở những giải đấu vừa qua! Thậm chí, như Công Phượng, hôm qua dù không ghi bàn, nhưng “số 10” của U19 Việt Nam đã đảm nhiệm xuất sắc vai trò hộ công như thường thấy.

    VIDEO: U19 Việt Nam 4-1 U19 Myanmar

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Sau trận chung kết giải U22 Đông Nam Á 2014, thua 3-4 trước chính U19 Myanmar, nhiều người đã cho rằng các học trò của HLV Graechen mang trong mình cái vẻ đẹp của một con thiên nga. Nhưng đến hôm qua, cái ý nghĩ ấy ít nhiều sẽ (phải) đổi thay khi người ta được tận mắt chứng kiến U19 Việt Nam chiến đấu khôn ngoan, chắc chắn và mạnh mẽ để giành chiến thắng theo cách của mình. 

    U19 Việt Nam đã thực sự trưởng thành và NHM hoàn toàn có thể đặt trọn niềm tin vào thầy trò Graechen trong chặng đường phía trước.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội