So với các kỳ SEA Games trước, khi các thủ môn Đức Cường, Tấn Trường, Bửu Ngọc… đã được thi đấu nhiều ở V-League và khi họ lên tuyển thì tâm lý, chuyên môn cũng như kinh nghiệm khá ổn, thì lần này trong số 5 thủ môn được gọi, có người các CĐV còn chưa biết mặt, quen tên. Thực tế, cả 5 thủ môn nói trên chưa phải là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của các CLB mà họ đang thi đấu. Thậm chí, có người chỉ là sự lựa chọn số 3 ở CLB của mình như Văn Trường và Minh Long, còn Văn Công và Văn Tiến thi thoảng mới được xếp bắt chính ở V-League 2015.
Đó có thể là lý do mà HLV Miura muốn gọi nhiều thủ môn lên tuyển để thử thách, sàng lọc rồi từ đó lựa chọn ra người tốt nhất. Rất có thể, ở các trận giao hữu gặp U23 Hàn Quốc và U23 Myanmar sắp tới, nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ luân phiên sử dụng 5 thủ môn này trong các hiệp đấu để có những đánh giá sát thực nhất về năng lực của từng người.
Như vậy, sẽ có một “cuộc chiến” không hề dễ dàng với các thủ môn trong việc cạnh tranh vị trí số 1 bởi theo quy định của BTC SEA Games 28, mỗi đội chỉ được đăng ký tổng cộng 20 cầu thủ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có 3 thủ môn phải ở nhà.