Trước ngày lên đường, các cầu thủ đã tìm hiểu điều kiện thời tiết tại Qatar, chuẩn bị kỹ càng quần áo, vật dụng cá nhân nhằm tránh tình trạng khó hòa nhập với môi trường mới. Thế nhưng, khi sang đến Qatar, tất cả vẫn khá sốc trước sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở nơi đây. Sự “đỏng đảnh” này gây rất nhiều ngạc nhiên, khiến nhiều cầu thủ chuẩn bị kĩ đồ nhưng vẫn “việt vị”.
Đặt chân đến thủ đô Doha vào đêm muộn, các cầu thủ đã phải kiếm vội áo khoác ngoài nhằm tránh cái lạnh khi thời tiết bên ngoài chỉ khoảng 15 độ C. Ban đêm lạnh là thế, nhưng đến gần đến buổi trưa thì nhiệt độ tại Doha lại tăng cao, khoảng gần 30 độ C kèm nắng khá gắt. Bởi thế nên trong buổi tập hôm qua của U23 Việt Nam, nhiều cầu thủ đã phải mặc thêm áo dài tay để tránh... nắng.
Đặt chân đến thủ đô Doha vào đêm muộn, các cầu thủ đã phải kiếm vội áo khoác ngoài nhằm tránh cái lạnh khi thời tiết bên ngoài chỉ khoảng 15 độ C. Ban đêm lạnh là thế, nhưng đến gần đến buổi trưa thì nhiệt độ tại Doha lại tăng cao, khoảng gần 30 độ C kèm nắng khá gắt. Bởi thế nên trong buổi tập hôm qua của U23 Việt Nam, nhiều cầu thủ đã phải mặc thêm áo dài tay để tránh... nắng.
Để có sự sẵn sàng cao nhất, HLV Toshiya Miura ngay lập tức đã có những nhắc nhở đối với các học trò trong việc chuẩn bị trang phục cũng như hạn chế ra ngoài vào ban đêm để đề phòng bị sốt hoặc cảm lạnh. Trước đây, đã có rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam khi lên tập trung đội tuyển đã bị ốm và phải dừng tập luyện. Giờ đây, với sự thay đổi nhiều về điều kiện thời tiết tại Qatar, các cầu thủ đã cẩn thận hơn trong việc giữ gìn sức khỏe để từ đó có thể lực tốt nhất chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới.