Bóng Đá Plus trên MXH

Ước nguyện năm mới của các tuyển thủ: 'Mong bóng đá nước nhà ngày càng phát triển!'
Tuấn Thành (ghi) • 09:58 ngày 01/01/2019
Ngày đầu năm mới, các tuyển thủ Việt Nam đã thông qua báo Bóng đá gửi những lời chúc tốt lành đến NHM, đồng thời bày tỏ những ước nguyện của bản thân mà họ đang hy vọng sẽ thành hiện thực trong năm 2019.
    Trung vệ Đỗ Duy Mạnh:
    “2018 là một năm đại cát của bóng đá Việt Nam, cũng như với CLB Hà Nội và bản thân tôi. Tôi đã nhận được nhiều danh hiệu từ cấp CLB cho đến các đội tuyển Việt Nam, nên thật khó để mô tả hết những niềm vui của bản thân. Vì vậy, ước nguyện của tôi trong năm mới là sẽ tiếp tục có được những niềm vui như năm đã qua, đặc biệt là tại Asian Games 2019 tới. Ước thế có tham quá không, nhưng thôi kệ vì đâu ai đánh thuế giấc mơ (cười).


    Ngày đầu năm 2019, Duy Mạnh xin kính chúc các khán giả yêu bóng đá Việt Nam một năm nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và luôn đồng hành cùng bóng đá nước nhà”.

    Trung vệ Trần Đình Trọng:


    “Bao nhiêu lời hay ý đẹp anh Duy Mạnh đã giành hết rồi, giờ biết chúc mọi người điều gì đây nhỉ? Năm mới, tôi cầu chúc nhà nhà người người luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui. Ước mơ lớn nhất của tôi trong năm mới là chấn thương mau hồi phục để sớm quay lại sân cỏ. Những ngày qua, phải ngồi nhà đọc và xem thông tin các đồng đội đang háo hức tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup 2019 thật sự là nỗi ám ảnh kinh khủng. Tôi càng hiểu được cảm giác của 2 anh Vũ Văn Thanh và Phạm Xuân Mạnh khi không thể góp mặt tại AFF Suzuki Cup 2018 vừa qua vì chấn thương. Mong chấn thương đừng đeo bám chúng tôi trong năm mới”.

    Tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy:
    “Hồng Duy xin kính chúc các khán giả, các CĐV và những người yêu bóng đá Việt Nam nhiều sức khoẻ, vạn sự như ý. Mong mọi người luôn đồng hành cùng bóng đá, các CLB bóng đá Việt Nam và đặc biệt là các đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.


    Riêng bản thân Hồng Duy luôn nỗ lực trong năm mới để có được phong độ tốt nhất, nhằm có thể liên tục góp mặt trong các ĐT Việt Nam ở các giải đấu quan trọng. Hồng Duy mơ ước bóng đá Việt Nam trong năm nay sẽ tiếp tục thành công như năm 2018. Đặc biệt, mong bóng đá nước nhà ngày càng phát triển, qua đó đời sống của cầu thủ cũng sẽ tiếp tục được cải thiện”.

    Hậu vệ Vũ Văn Thanh:


    “Người ta bảo chấn thương luôn là nỗi ám ảnh với giới cầu thủ và lần đầu tiên tôi được nếm trải nỗi ám ảnh ấy. Chẳng có gì kinh khủng hơn cái cảm giác bản thân bất lực với cái chân đau và phải ngồi chứng kiến các đồng đội lăn xả thi đấu qua màn ảnh truyền hình. Lúc ấy cảm xúc đan xen rất khó tả và khó chịu lắm. Vì vậy, ước mong lớn nhất của tôi là chấn thương mau hồi phục và đừng bao giờ bén mảng đến với tôi cũng như các đồng đội nữa. Trong năm mới, tôi chỉ mong môn bóng đá nam sẽ có được chiếc HCV SEA Games sau bao năm chờ đợi. Chúc NHM luôn nhiều sức khoẻ và luôn sát cánh cùng bóng đá nước nhà”.

    Tiền vệ Phan Văn Đức:
    “Tôi luôn mong ước SLNA sẽ thoát nghèo, đời sống anh em cầu thủ sẽ ổn hơn để mãi gắn bó với bóng đá quê nhà xứ Nghệ. Bên cạnh đó, tôi mong bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và mang đến nhiều niềm vui cho NHM. Riêng bản thân tôi sẽ luôn nỗ lực để có phong độ ổn định, nhằm có thể cống hiến tốt nhất cho CLB chủ quản và các ĐTQG. Đặc biệt, mong chấn thương không “nhòm ngó” anh em cầu thủ chúng tôi.


    Trong ngày đầu năm 2019, tôi kính chúc các khán giả yêu bóng đá trên khắp cả nước một năm mới nhiều sức khoẻ, may mắn 
    và thành công!”

    “ĐT Việt Nam đang tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup 2019, nên điều tôi mong nhất là chúng ta sẽ tiếp tục có một giải đấu thành công. Điều ấy có lẽ không đơn giản, nhưng anh em chúng tôi đang rất nỗ lực cho ước nguyện ấy. Riêng tôi luôn mong ước lẫn nỗ lực để có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn ở giải đấu này, cũng như trong năm 2019. Song song đó, tôi mong HAGL sẽ có một mùa giải khả quan hơn.


    Nhân đây, tôi chúc NHM một năm nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và vạn sự như ý. Hy vọng mọi người luôn đồng hành để các giải đấu của bóng đá Việt Nam trong năm 2019 ngày càng xôm tụ và vui hơn”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội