Giữa cái thế giới ồn ào, đôi khi chịu sự tác động lớn từ thế giới ảo, mọi việc đôi khi chỉ là tương đối. Thậm chí, người ta có thừa phương cách để tô vẽ, tạo ra những câu chuyện diễm tình, những hình tượng long lanh nhưng đôi khi chẳng có thật. Tuy nhiên, bóng đá thì khác! Bạn có thể hào nhoáng. Bạn có thể làm truyền thông rất tốt. Bạn có thể được chống lưng bởi hàng vạn khán giả. Nhưng sự thành bại phần lớn không đến từ những yếu tố ngoài chuyên môn. Và rằng, không gì minh bạch, quyết liệt như bóng đá. Sự mạnh yếu, hơn thua được thể hiện ngay trên sân cỏ và ngay lập tức, mỗi cầu thủ, mỗi đội bóng đều có thể khẳng định đẳng cấp.
Hôm qua là ngày của những đại gia V.League. Có thể, những người yêu mến Long An đã nghĩ đến kết quả có lợi khi FLC Thanh Hóa mất Omar vì án treo giò. Có thể, những ai yêu mến HAGL đã khấp khởi mừng thầm vì Văn Quyết vẫn không có tên trong đội hình xuất phát của Hà Nội FC. Nhưng bóng đá là chỗ mà không phải lúc nào ý chí cá nhân, sự mong muốn dù cháy bỏng đến đâu cũng mang đến kết quả có lợi.
Long An đã thua để tôn lên một FLC Thanh Hóa luôn biết tìm sự thích ứng trong khủng hoảng. Hà Nội FC thì thể hiện được đẳng cấp của một ông lớn trước đội bóng trẻ HAGL. Họ chơi thứ bóng đá nhàn nhã, ru ngủ nhưng vẫn đủ khiến HAGL thua tâm phục, khẩu phục. Chiến thắng của Hà Nội FC cho thấy thực lực của đội bóng này. Nhưng ở phía đối diện, HAGL đã cảm nhận được áp lực ngàn cân. Họ không có mũi nhọn, chẳng có một kết cấu đủ vững chắc để trở thành... đại gia.