Vòng 15 V.League trên sân Cẩm Phả, Than.QN dù được đánh giá cao nhưng đã có trận đấu toát mồ hôi hột trước Sanna.KH. Đội bóng đất Mỏ vẫn cầm nhiều bóng, tổ chức vô khối đợt tấn công nhưng họ gần như bất lực trước đội bóng được tổ chức cực tốt. Phòng ngự chặt - phản công linh hoạt, Sanna.KH đã khiến những người yêu bóng đá Quảng Ninh hiểu rằng, không hẳn Than.QN chơi dở mà do đối thủ đáng gờm.
Từ trường hợp của Sanna.KH đến màn trình diễn của SLNA và TP.HCM trước những ứng cử viên vô địch Quảng Nam FC và FLC Thanh Hóa, giới chuyên môn sẽ đi đến kết luận, khoảng cách về trình độ giữa các đội ở V.League hiện không quá xa. Đội nào có tinh thần tốt, thể lực sung mãn và đấu pháp hợp lý sẽ có kết quả như ý. Thậm chí, tính cả chặng đường dài, sự tương đối ở sân chơi V.League càng lớn. Và nếu không khéo, những đội vốn chẳng được đánh giá cao hồi đầu mùa như Quảng Nam FC, Sài Gòn FC và thậm chí cả Hải Phòng sẽ góp tiếng nói tối quan trọng trong cuộc đua vô địch.
Bóng đá không có đường cùng. Bóng đá chỉ ghi nhận những giới hạn. Và giới hạn ấy sẽ được xóa bỏ nếu bạn có một tâm thế tốt, khát vọng đủ lớn để vượt qua mọi thách thức. Và chính chân lý này là cơ sở, là hy vọng để nhiều đội bóng âm thầm nuôi tham vọng. Rằng, chỉ cần có lựa chọn đúng và kế hoạch lớn, bạn có thể biến những điều không thể thành có thể. Và khi ấy, V.League sẽ hấp dẫn hơn bởi nó không phải vận hành theo quy luật nghiệt ngã mạnh được - yếu thua. Tất nhiên, trong một chặng đường dài, những đội bóng có bản lĩnh sẽ biết chứng tỏ năng lực. Nhưng nói thế không có nghĩa họ sẽ dễ dàng chinh phục được vinh quang.