Bóng Đá Plus trên MXH

V.League: Người dập lửa, anh là ai?
Khắc Sơn • 08:39 ngày 12/07/2015
Các bạn đồng nghiệp của chúng tôi bên truyền hình K+ có một chương trình thực tế nhưng đậm chất chuyên môn, đó là “Người truyền lửa”. Qua đó, họ tìm lấy cho mình những bình luận viên trẻ trung, sáng tạo. Bây giờ, tôi nghĩ, ở một số đội bóng, họ rất muốn tổ chức một cuộc thi đi ngược với truyền hình K+, đó là “Người dập lửa”.
    Với những đội bóng như Than Quảng Ninh, HA.GL, Đồng Nai thì lửa đã cháy đến chân thành. Các đội bóng đã nỗ lực đến tuyệt vọng nhưng đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa tìm cho mình được một lối thoát. Và, nếu có một điều ước, thì những người yêu mến những đội bóng này hẳn mong muốn có được một vị cứu tinh để đưa đoàn quân đang mất phương hướng tìm được bến đỗ an toàn.

    Hôm qua, nhiều người sẽ tiếc cho HA.GL bởi họ đã có được sự khởi đầu như mơ. Nhiều người sẽ tự hỏi, bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho FLC Thanh Hóa có hợp lệ hay không? Nhưng, điều đó không thể xoay ngược được bánh xe thời gian và thực tế là HA.GL tiếp tục khủng hoảng và đang dần đánh mất sự chủ động của mình.

    FLC Thanh Hóa 2-1 HAGL (Vòng 15 V.League 2015)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    HA.GL tiếp tục thua nhưng bầu Đức vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Ở một diễn biến khác, người hùng Trần Bình Sự của Đồng Nai hôm qua mang danh Từ Hải sau khi đội bóng của ông thua vỡ mặt trước Đồng Tháp. Nhà cầm quân này vẫn nói cứng rằng Đồng Nai sẽ trụ hạng nhưng với một phong độ thê thảm như thời gian qua, không biết, ông Sự sẽ làm gì để dập một đám lửa đang cháy dữ dội.

    Nghiệt ngã và cay đắng nhất hôm qua hẳn là HLV Đinh Cao Nghĩa. Đội bóng của nhà cầm quân này đã thua lấm lưng trắng bụng trước đoàn quân được dẫn dắt bởi ông bạn Vũ Quang Bảo. Ừ thì vẫn biết, một trận thua chẳng phải là thảm họa với Than.QN nhưng với ông Nghĩa, nó cho thấy sự bất lực một cách tuyệt đối. Những ngôi sao bạc tỷ, những tuyển thủ quốc gia đã trình diện một diện mạo nhợt nhạt khi về dưới trướng của ông Nghĩa. 

    Giờ thì lửa đã cháy ở đội bóng chủ sân Cẩm Phả. Và, khi xác định không, hoặc chưa thể dập được lửa, HLV Đinh Cao Nghĩa đã chọn cách là tạm thời thoái lui với lý do là để tĩnh dưỡng sau rất nhiều áp lực cũng như thành tích yếu kém của đội bóng. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội