Bóng Đá Plus trên MXH

Văn Thanh giúp HAGL thắng trận thứ 2 liên tiếp
Phan Hồng • 20:30 ngày 19/02/2017
Chơi hay hơn, những tưởng HAGL phải tiếc nuối rời Bình Dương với chỉ 1 điểm. Nhưng đúng thời khắc quyết định, Văn Thanh đã ghi bàn để giành cho đội bóng phố Núi giành chiến thắng trước đội bóng từng 4 lần vô địch V.League.

    Ghi bàn
    HAGL: Văn Thanh (88')

    VIDEO: Becamex Bình Dương 0-1 HAGL

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Khách thắng xứng đáng

    B.BD vẫn có nhiều cầu thủ tên tuổi nhưng gần như tất cả đều đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ. Thế nên, đội bóng miền Đông Nam Bộ chỉ được đánh giá cao hơn HAGL ở lợi thế sân nhà, bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc. Nhưng bù lại, HAGL lại có sức trẻ, một tập thể luôn ra sân với khát khao khẳng định mình.

    Chính vì nhiệt huyết ấy nên cho dù phải làm khách, HAGL mới là đội chơi chủ động, tạo được sự hứng khởi ở trên sân hơn so với B.BD. Dưới thời ông Nguyễn Quốc Tuấn, HAGL thiên về đánh biên và lối đá ấy tiếp tục được đội bóng phố Núi tuân thủ một cách triệt để trước B.BD. Những cầu thủ chạy cánh như Hồng Duy, A Hoàng tiếp tục tạo được sự hứng khởi bằng những pha dốc biên khá tốc độ và luôn đặt khung thành của đội chủ nhà vào thế cảnh báo cao.

    Trong 45 phút đầu tiên, đoàn quân của ông Nguyễn Quốc Tuấn có ít nhất 2 tình huống ngon ăn về phía cầu môn của đội chủ nhà. Nhưng rất tiếc, những Anh Hoàng, Văn Toàn đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong đó, vận đen dường như chưa buôn tha tiền đạo Văn Toàn. 

    Ở trận đấu này, chân sút này thi đấu khá nổi bật trên hàng công của HAGL khi nhiều phen khiến hàng thủ của B.BD phải hụt hơi. Dù vậy, Văn Toàn cũng không thể khai thông được thế bế tắc cho mình. Đáng tiếc nhất là pha thoát xuống rồi tung cú sút chéo góc trong hiệp 1 đã làm bó tay thủ môn Tấn Trường nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng của tuyển thủ QG này.

    Ở cuộc đối đầu với XSKT.CT, Công Phượng bùng nổ bằng cú đúp bàn thắng. Nhưng trước B.BD, chân sút này tỏ ra khá mờ nhạt khi gần như không gây nguy hiểm nào đáng kể cho cầu môn của đội chủ nhà và đã phải rời sân ở giữa hiệp 2. Khi Công Phượng mất hút,  Văn Toàn thiếu may mắn, HAGL tưởng chừng như phải ra về trong tiếc nuối thì Văn Thanh đã bùng nổ. Công lớn trong bàn thắng muộn cho HAGL thuộc về Hồng Duy khi anh có pha đi bóng rồi chuyền như đặt cho Văn Thanh lập công.

    Thất vọng chủ nhà 

    Chủ trương trẻ hóa để hướng đến tương lai nhưng trong chặng đường vừa qua, B.BD sử dụng đội hình gồm rất nhiều gương mặt kỳ cựu. Trước HAGL, HLV Trần Bình Sự vẫn bố trí với nhiều cầu thủ từng là tên tuổi của bóng đá Việt Nam. 

    Tuy vậy, dường như khi cuộc chiến bắt đầu vào giai đoạn tăng tốc, dấu hiệu tuổi tác đang bắt đầu xuất hiện trên đôi chân các cầu thủ giàu kinh nghiệm của B.BD. Bằng chứng là họ thường tỏ ra hụt hơi trước các pha dốc tốc độ của sức trẻ bên phía HAGL. Đó là lý do mà đội chủ nhà không thể tạo nên một thế trận nhỉnh hơn nếu không muốn nói là có phần yếu thế so với đội bóng phố Núi.

    Không những thế, nếu như thủ môn Tấn Trường phải hoạt động khá vất vả trước hàng loạt pha bắn phá cầu môn của các chân sút HAGL thì bên kia chiến tuyến, thủ môn Văn Tiến dường như không phải vận hết công suất như người đồng nhiệm. Lý do đơn giản là các chân sút của B.BD gần như không tạo được nhiều sóng gió  về phía khu vực 16m50 của đội bóng phố Núi. 

    Nguyên do là lối chơi rót bóng bổng của B.BD không mấy khó khăn để các hậu vệ của HAGL hóa giải. Không được tiếp bóng nhiều nên Anh Đức tỏ ra khá đơn độc trên hàng công. Trong lúc đó, tiền đạo ngoại Sunday lại chơi khá mờ nhạt, nặng nề nên cũng không mấy khó khăn để đội khách vô hiệu hóa.

    Thất bại của chủ nhà B.BD trước HAGL là kết quả thất vọng nhưng phản ánh đúng cục diện và màn trình diễn của 2 đội. Trận thua này khiến cho đoàn quân ông Trần Bình Sự tiếp tục kéo dài chuỗi đấu thất vọng khi chưa biết thắng trên sân nhà kể từ đầu mùa.
     
    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    B.BD:
    Tấn Trường, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Tuấn Cảnh (Hoàng Max, 61’), Xuân Thành, Tấn Tài, Văn Hà, Huỳnh Phú, Quang Vinh (Dugary, 55’), Sunday (Tiến Linh, 70’), Anh Đức.

    HAGL: Văn Tiến, Đăng Tuấn, Mobi Fehr, A Hoàng, Tăng Tiến, Hồng Duy (Thanh Tùng,  92’), Đông Triều (Ideguchi, 82’), Minh Vương, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng (Ngọc Quang, 70’).
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội