Cùng với những cầu thủ sinh năm 1987 là Thái Dương và Thế Vọng (cầu thủ đã qua đời hồi năm 2005), Văn Thuận là một trong những tài năng trẻ một thời, gắn bó với HA.GL từ lúc mới 11 tuổi. Lớn lên từ lò đào tạo phố Núi, tưởng như Văn Thuận sẽ phát tiết cùng HA.GL. Tuy nhiên, Văn Thuận không thể tìm được chỗ đứng và cuối năm 2011, anh đã chuyển về thi đấu cho K.KH. Dù vậy, đến với đội bóng phố Biển, Văn Thuận chưa thể “nổi” và chỉ khi chuyển giao về Hải Phòng, tên tuổi của anh mới được biết đến nhiều hơn. Mùa này, khi mà đội bóng đất Cảng có nhiều chuyển biến về lực lượng, rồi lúc Tấn Tài và Văn Tân hoặc bị chấn thương hoặc đã chuyển đi nơi khác, Văn Thuận được đá chính nhiều hơn.
Ở trận gặp Than.QN (vòng 8), Văn Thuận đã làm ngây ngất NHM đất Cảng với bàn thắng tuyệt đẹp từ pha thoát xuống bên cánh trái trước khi hạ gục thủ môn Đăng Bình. Bây giờ Văn Thuận là cái tên thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát của Hải Phòng và chiều nay anh sẽ đối mặt với đội bóng cũ HA.GL. Chắc chắn sẽ không có sự choáng ngợp, mà ngược lại Văn Thuận sẽ đá với tất cả sức lực để chứng minh mình vẫn hữu ích và quyết định chia tay HA.GL của anh là chuẩn xác.