Bóng Đá Plus trên MXH

Vòng 10 V.League: HAGL thua SLNA 0-2, Hải Phòng thắng TP.HCM 1 bàn
Minh Hải • 16:24 ngày 18/03/2017
SLNA đã đánh bại HAGL với tỷ số 2-0, nhờ bàn thắng của Olaha và Khắc Ngọc trong một trận đấu mà Công Phượng chơi mờ nhạt. Trên sân TP.HCM, Hải Phòng cũng có chiến thắng 1-0 và người ghi bàn duy nhất là Stevens.
    Cập nhật tỷ số đang diễn ra
    SLNA 2-0 HAGL (KT)
    SLNA: Olaha 1', Khắc Ngọc 77'

    Sanna Khánh Hòa 0-0 Sài Gòn FC (KT)

    TP.HCM 0-1 Hải Phòng FC (KT)
    Hải Phòng FC: Stevens 76'


    TP.HCM 0-1 Hải Phòng FC

    Hết giờ! Như vậy, TP.HCM đã thất bại trên sân nhà trước Hải Phòng với bàn thắng duy nhất của Stevens. Với chiến thắng này, Hải Phòng leo lên vị trí thứ 3 trên BXH, đội bóng của Công Vinh vẫn giữ nguyên vị trí thứ 5 của mình. 
    TP.HCM 0-1 Hải Phòng FC

    90', Hải Phòng có sự thay người, Khánh Lâm ra nghỉ, vào thay là Minh Châu. 
    TP.HCM 0-1 Hải Phòng

    85': TP.HCM có rất nhiều lợi thế và tạo ra nhiều cơ hội nhưng trong một trận đấu mà họ lãng phí quá nhiều, Hải Phòng lại biết chắt chiu. Hải Phòng càng lúc càng biết đứng dậy ở những giai đoạn khó khăn. 
    TP.HCM 0-1 Hải Phòng (Stevens 76') 

    76': VÀOOO!!! Hải Phòng FC đã có bàn thắng mở tỷ số và người hùng của đội bóng đất Cảng là Stevens. 

    TP.HCM 0-0 Hải Phòng

    67': Không vào! Pha phá bóng của cầu thủ Hải Phòng đập người đối thủ bất ngờ thành đường chuyền tuyệt vời, Dyachenko băng xuống và đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm nhưng trước khi tung cú sút cuối cùng, chàng tiền đạo cao kều của TP.HCM lại vấp bóng, thủ môn của Hải Phòng bay người hóa giải. Dyachenko đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. 

    Sanna.KH 0-0 Sài Gòn FC 

    90': Hết giờ! Như vậy, S.KH và Sài Gòn FC đã chia điểm với nhau sau trận hòa không bàn thắng!
    TP.HCM 0-0 Hải Phòng FC

    64': TP.HCM có sự thay đổi người, Tuấn Đạt nhường vị trí lại cho Hoàng Phương.

    Sanna.KH 0-0 Sài Gòn FC

    90': Sài Gòn FC có sự thay đổi nhân sự, Xuân Dương được đưa ra nghỉ, Ngọc Hào vào sân. Trận đấu có 3 phút bù giờ. 
    S.KH 0-0 Sài Gòn FC

    84', tiền vệ Hoàng Nhật Nam của S.KH tung cú sút phạt đầy uy lực, bóng chạm cột dọc khung thành của thủ môn Tống Đức An bên phía Sài Gòn FC. S.KH đang gia tăng tấn công và không giấu tham vọng ghi bàn, giành chiến thắng. 
    Sanna.KH 0-0 Sài Gòn FC

    81': Sài Gòn FC có sự thay đổi người, Chu Khánh Thành nhường vị trí cho Trần Hữu Thắng
    Sanna.KH 0-0 Sài Gòn FC

    30': S,KH có sự thay đổi người, Hoàng Nhật Nam vào thay cho Võ Út Cường
    SLNA 2-0 HAGL

    90'+3: Hết giờ! SLNA đánh bại HAGL 2-0 và lấy vị trí của chính đội bóng này trên BXH. 

    TP.HCM 0-0 Hải Phòng FC

    38': TP.HCM có sự thay đổi người, Bùi Tuấn Kiệt nhường chỗ cho Đỗ Thanh Sang
    SLNA 2-0 HAGL (Khắc Ngọc 77') 

    77': Sau nhiều tình huống tấn công không biết mệt mỏi, SLNA nâng tỷ số lên 2-0 sau pha sút chéo góc chuẩn xác và quyết đoán của Khắc Ngọc. 


    TP.HCM 0-0 Hải Phòng FC

    32': Hải Phòng suýt nữa phải chịu bàn thua nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm và người dứt điểm là trung vệ Trương Đình Luật. 
    SLNA 1-0 HAGL

    67': SLNA có sự thay đổi người, Hồ Tuấn Tài vào thay Phan Văn Đức
    SLNA 1-0 HAGL 

    61': Tỷ lệ kiểm soát bóng giữa 2 đội tương đương nhau, với 48% cho SLNA và 52% cho HAGL. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ có được nhiều tình huống tấn công bài bản, hiệu quả hơn và cũng sở hữu nhiều cơ hội dứt điểm cầu môn. Ở trận này, người ta đặc biệt để ý đến 2 cầu thủ đeo áo số 10. Đó là Công Phượng bên phía HAGL và Phi Sơn bên phía SLNA. Ở trận này, Messi xứ Nghệ chơi mờ nhạt và đội nhà đang bị dẫn, trong khi đó, Ronaldo xứ Nghệ chơi một trận đấu tưng bừng và mang lại lợi thế cho đội nhà, với 1 bàn dẫn trước. 

    Phi Sơn nổi bật hơn Công Phượng rất nhiều ở trận này. Ảnh: Minh Tuấn
    SLNA 1-0 HAGL

    57': Các cầu thủ HAGL vẫn tiếp tục bế tắc trong việc triển khai lối chơi, những pha một đối một, lợi thế luôn nghiêng về phía SLNA. Chính vì vậy, lối chơi thiên về đột phá của HAGL không phát huy được tác dụng. 

    Văn Toàn và các đồng đội có một trận đấu mờ nhạt. Ảnh: Minh Tuấn
    TP.HCM 0-0 Hải Phòng

    15': Không vào! Từ pha treo bóng của Âu Văn Hoàn, Dyachenko có cơ hội đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm nhưng pha dứt điểm cuối cùng của chàng tiền đạo cao kều đã không thành bàn thắng,

    TP.HCM 0-0 Hải Phòng

    8': Trận đấu này, cả 2 đội bóng đều tổn thất lực lượng, với tổng cộng 15 cầu thủ không được đăng ký thi đấu trận này. Đáng tiếc nhất là Hải Phòng, họ không có sự phục vụ của đội trưởng Lê Văn Phú, hậu vệ đa năng Phùng Văn Nhiên - người đang bị rách bắp chân. Xuân Hùng, Việt Phong cũng không thi đấu trận này. 
    TP.HCM 0-0 Hải Phòng

    5': Ở trận đấu này, thủ môn Xuân Việt lần đầu tiên đối đầu với đội bóng quê hương và cũng là đội bóng anh gắn bó kể từ khi còn là một cầu thủ trẻ. 
    TP.HCM vs Hải Phòng 

    Trên sân Thống Nhất, trận đấu giữa TP.HCM và Hải Phòng cũng đã diễn ra. Trong trận đấu này, 2 đội ra quân với đội hình như sau: 

    TP.HCM: Xuân Việt; Phước Vĩnh, Victor, Hữu Tuấn, Minh Trung, Thanh Bình, Đình Luật, Tuấn Đạt, Trần Kiệt, Văn Hoàn
    Hải Phòng: Văn Lâm, Anh Hùng, Văn Lợi, Fagan, Stevens, Cảnh Dương, Hoài Xuân, Ngọc Tân, Khánh Lâm, Quốc Trung, Đình Bảo.

    S.KH 0-0 Sài Gòn FC

    23': Từ pha đánh đầu của Chaher, Lâm Ti Phông có cơ hội nhưng cú sút cận thành ở góc khá hẹp từ cái chân trái, bóng bay vọt xà ngang. 
    SLNA 1-0 HAGL

    45': Mặt sân Vinh xấu khiến các cầu thủ HAGL mắc sai lầm. Tình huống vừa rồi, Tăng Tiến đỡ hụt bóng và Henry của SLNA có cơ hội tung ra cú sút rất nguy hiểm. 
    SLNA 1-0 HAGL

    44': Từ pha dàn xếp đá phạt góc, hậu vệ Sỹ Nam băng lên dứt điểm rất căng, đánh bại được thủ môn Văn Tiến nhưng không hạ được hậu vệ Văn Sơn. Chính Văn Sơn là người đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi. 

    SLNA 1-0 HAGL

    42': Tăng Tiến vào thay cho trung vệ Dương Văn Pho - người vừa trở lại sau mấy tháng ở nhà chữa bệnh tiền đình. 
    SLNA 1-0 HAGL

    41': SLNA đang nhường thế trận lại cho HAGL, với tỷ lệ kiểm soát bóng là 42%, so với 58% của HAGL. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở chỗ, HAGL kiểm soát bóng ở những khu vực không gây được đột biến.
    SLNA 1-0 HAGL

    39': Hàng phòng ngự SLNA đang hoạt động rất tốt và đã cô lập được Công Phượng, Văn Toàn,  Văn Thanh - 3 mũi nhọn và cũng là 3 cầu thủ có phong độ tốt nhất của HAGL. Ở những trận trước, Hồng Duy có những đường chuyền cho Công Phượng mở tỷ số nhưng ở trận này, Hồng Duy đang gặp khó khăn với lối chơi không khoan nhượng của hậu vệ HAGL.

    Công Phượng và các cầu thủ tấn công của HAGL bị cô lập. Ảnh: Minh Tuấn

    SLNA 1-0 HAGL

    38': HAGL đang đẩy cao đội hình và để lại rất nhiều khoảng trống ở phần sân nhà. Đây sẽ là con dao hai lưỡi bởi có thể, HAGL sẽ bị thủng lưới thêm trong một thế trận mà Phi Sơn đang chơi rất tốt, cặp tiền đạo Olaha - Henry có rất nhiều cơ hội. 
    SLNA 1-0 HAGL

    35': Không vào. Phi Sơn vừa có đường chuyền vượt tuyến, loại tất cả hàng thủ HAGL và Henry đối mặt với thủ môn Văn Tiến nhưng pha dứt điểm của tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại V.League 2017 không thắng được người gác khung thành của HAGL. Một cơ hội mười mươi đã bị bỏ lỡ. 

    HAGL hoàn toàn bị SLNA lấn lướt. Ảnh: Minh Tuấn

    Sanna Khánh Hòa BVN vs Sài Gòn FC

    Ở trận đấu này, cả 2 đội đều tổn thất về lực lượng. S.KH không có sự phục vụ của Quốc Chí - cầu thủ đã có 3 bàn thắng và mỗi khi cầu thủ này ghi bàn, đội nhà luôn có điểm. Cụ thể, Quốc Chí đã trực tiếp mang 7 điểm về cho đội nhà. Sài Gòn FC cũng không thể sử dụng Quốc Long. Cả 2 cầu thủ này đều bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng. 
    Trận đấu giữa S.KH và Sài Gòn FC đã được bắt đầu trên sân 19/8.
    SLNA 1-0 HAGL

    28': Mặt sân Vinh rất xấu và điều này hạn chế rất nhiều lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhỏ của HAGL. Những pha đập nhả nhanh của các cầu thủ phố Núi có sai số rất lớn và những tình huống chạm bóng của HAGL cũng không còn chuẩn xác. 
    20': SLNA 1-0 HAGL
    Quế Ngọc Hải dứt điểm, bóng chạm trúng xà ngang sau đường chuyền của Phi Sơn. Khung thành của HAGL liên tục bị chao đảo, khiến Công Phượng và các đồng đội vất vả chống đỡ.
    Sanna Khánh Hòa BVN vs Sài Gòn FC

    16h55': Trên sân 19/8, trận S.KH và Sài Gòn FC cũng sắp diễn ra. 

    Đội hình thi đấu như sau: 
    S.KH: Tuấn Mạnh; Văn Vũ, Ti Phông, Đình Khương, Sadio Diao, Đình Nhơn, Tấn Tài, Duy Thanh, Út Cường, Tấn Điền, Chaher
    Sài Gòn FC: Đức An; Anh Vũ, Tiến Duy, Khánh Thành, Ngọc Duy, Marcelo, Patrick, Văn Thuận, Xuân Dương, Đình Trọng, Văn Triền.
    SLNA 1-0 HAGL

    17': Một lần nữa, Olaha lại có cú sút cầu môn nguy hiểm. Rất may cho HAGL là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc sau pha cản phá của thủ môn Văn Tiến.
    SLNA 1-0 HAGL

    8': Trận đấu này chứng kiến sự trở lại của 3 cầu thủ quan trọng bên phía HAGL. Đó là tiền vệ phòng ngự Ideguchi - người bị cho là quá già, quá chậm chạp để thi đấu cho HAGL. Tạ Thái Học - cầu thủ đen đủi nhất V.League đã trở lại sau thời gian dài nghỉ để phẫu thuật tái tạo dây chằng. Dương Văn Pho cũng tái xuất sau mấy tháng được cho về nhà để chữa bệnh tiền đình. 

    Olaha có bàn thắng đầu tiên cho SLNA. Ảnh: Minh Tuấn

    Bàn thắng của olaha michael đến ở giây thứ 54 - chỉ chậm hơn bàn nhanh nhất lịch sử V.League của Phan Thanh Hưng (Quảng Nam FC) đúng 4 giây.

    SLNA 1-0 HAGL (Olaha 1') 


    1': VÀOOO!!! Ở giây thứ 54, ngay ở đường bóng đầu tiên, ở đợt tấn công đầu tiên, SLNA đã mở tỷ số và đây là bàn thắng đầu tiên của Olaha. 1-0 cho SLNA và HAGL đang lâm vào thế khó!

    16h25': Đội hình thi đấu giữa SLNA và HAGL
    SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Đức, Ngọc Hải, Văn Khánh, Văn Vinh, Phi Sơn, Khắc Ngọc, Văn Đức, Sỹ Nam, Henry và Olaha
    HAGL: Văn Tiến; Văn Sơn, Đông Triều, Mobi, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Thái Học, Văn Pho, Ideguchi.
    16h20': Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã đưa 2 đội ra sân, làm thủ tục để trận đấu chuẩn bị bắt đầu. HAGL và cả đội chủ nhà SLNA không có được phong độ cao thời gian qua nên trận đấu này, mỗi đội đều đặt mục tiêu đánh bại đối thủ. 

    1. Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai (16h30 ngày 18/3, sân Vinh)
    - SLNA chỉ thắng 1/5 trong 5 trận gần nhất tại V.League (hoà 1, thua 3).
    - Trên sân Vinh ở 2 trận gần nhất, SLNA không thua. Đáng chú ý, cả 2 trận đấu đó, họ đều bị dẫn trước nhưng sau cùng vẫn gỡ hoà hoặc thắng ngược.
    - HAGL thua 2 trận liên tiếp gần nhất. Cả 2 trận đó, HAGL đều được chơi trên sân nhà và không ghi được bàn nào.
    - 2 trận gần nhất trên sân khách, HAGL thắng tuyệt đối, không để thủng lưới.
    - Sau hơn 2 năm, Công Phượng mới có dịp đối đầu với SLNA tại quê hương.
    - SLNA chỉ thua 1/13 lần tiếp đón HAGL (thắng 8, hoà 4). Trận thua đó đã diễn ra cách đây 7 năm, SLNA thua 1-2 trước HAGL.
    - 9 trận đấu đầu mùa, tiền đạo Michael Olaha của SLNA chưa ghi được bàn nào. Trong khi đó chân sút chủ lực có 6 pha lập công là Henry Shackiel tịt ngòi trong 2 trận liên tiếp.
    - Tương tự như Olaha, Văn Toàn trải qua 810 phút liên tiếp không ghi bàn.
    - Cả 2 đội đều không ghi bàn trong 15 phút đầu tiên.
    - Ở vòng 9 trước đó, Công Phượng có số lần qua mặt đối phương đạt tỷ lệ 100%, 7/7 lần thành công. Đứng thứ 2 ngay phía sau là Trần Phi Sơn với 5 lần thành công trong tổng số 11 lần cố gắng vượt qua đối thủ.


    2. Sanna Khánh Hoà BVN vs Sài Gòn FC (17h00 ngày 18/3, sân 19/8)
    - Sanna.KH thắng 3 trận liên tiếp gần nhất và chỉ thủng lưới đúng 1 lần.
    - Sài Gòn FC không thua trong 2 trận gần nhất (thắng 1, hòa 1).
    - Hai trận liên tiếp trên sân nhà, Sanna.KH đều thắng. 3 trận liên tiếp đá sân khách, Sài Gòn FC không thắng (hòa 1, thua 2).
    - Sanna.KH thua 1, hòa 1 khi tiếp đón Sài Gòn FC
    - Sanna.KH không ghi bàn 15 phút đầu tiên. Sài Gòn FC tịt ngòi ở 15 phút cuối.

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
    Sanna.KH: Tuấn Mạnh, Tấn Điền, Zarour, Văn Vũ, Đình Nhơn, Đình Khương, Út Cường, Duy Thanh, Tấn Tài, Ti Phông, Diao.
    Sài Gòn FC: Đức An, Tiến Duy, Đình Trọng, Văn Ngọ, Văn Thuận, Văn Triền, Ngọc Duy, Marcelo, Công Thảo, Xuân Dương, Cruz.

    3. TP.HCM vs Hải Phòng (17h30 ngày 18/3, sân Thống Nhất)


    - TP.HCM bất bại trong 4 trận liên tiếp vừa qua (thắng 3, hòa 1).
    - Trên sân nhà, TP.HCM thắng 2 trận liên tiếp gần nhất.
    - Hải Phòng không thua trong 2 trận gần nhất, không để thủng lưới.
    - Thành tích sân khách của Hải Phòng mùa này theo trục hình sin, cứ sau một trận thua là đến một trận thắng. Trận gần nhất, Hải Phòng thua trên sân Sanna.KH.
    - 1/3 số bàn thắng của TP.HCM đến từ 15 phút cuối trận.
    - Ở vòng 9, tiền vệ Đặng Khánh Lâm của Hải Phòng đạt tỷ lệ tranh bóng thành công cao nhất (78%).
    - Ở vòng 9, hậu vệ Nguyễn Anh Hùng của Hải Phòng được đánh giá cao nhất tại vị trí hành lang trái. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 80%, 3/6 lần chuyền nguy hiểm vào vòng cấm, 67% tranh bóng thành công và 5 lần cướp bóng trên phần sân đối phương. Tương tự trung vệ Lê Văn Phú đứng đầu trong danh sách trung vệ. Trong khi đó, hậu vệ Doãn Ngọc Tân cũng xếp thứ 2 (dưới Đình Đồng) ở vị trí hậu vệ phải.

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
    TP.HCM: Xuân Việt, Văn Hoàn, Phước Vĩnh, Đình Luật, Thanh Sang, Minh Trung, Thanh Bình, Tuấn Đạt, Trần Kiệt, Victor, Dyachenko.
    Hải Phòng: Văn Lâm, Anh Hùng, Hoài Xuân, Văn Phú, Ngọc Tân, Khánh Lâm, Quốc Trung, Cảnh Dương, Văn Thắng, Fagan, Stevens.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội