Bóng Đá Plus trên MXH

Vòng 21 V-League: Đại gia & những cú ngã tai hại
Đỗ Tuấn • 17:50 ngày 18/08/2016
Ngỡ vòng 21 sẽ là những cuộc bứt tốc của các ứng viên vô địch, đặc biệt là đội đầu bảng Hải Phòng. Thế nhưng Hải Phòng lại thua đậm đến 0-3 trước S.Khánh Hòa, trong lúc Hà Nội T&T “ngã ngựa” ngay trên sân nhà Hàng Đẫy trước XSKT Cần Thơ.

    Diễn biến khó lường

    Trước vòng đấu 21, Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng với 40 điểm, hơn 5 điểm so với đội xếp nhì Hà Nội T&T. Thế nên những người hâm mộ đất Cảng rất hy vọng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có thể thuần phục được “ngựa ô” S.Khánh Hòa trên đất Nha Trang để nhanh chóng về đích ở cuộc đua vô địch. Nhưng điều ấy đã không diễn ra như mong đợi.

    Phải thừa nhận, việc mất “song sát” Stevens và Fagan đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Hải Phòng, nên các nội binh của họ dù đã rất nỗ lực để khỏa lấp sự thiếu hụt ở hàng công và giành 2 trận thắng bất ngờ trước B.Bình Dương (vòng 19) và Hà Nội T&T (vòng 20), nhưng điều ấy cũng bào mòn không ít thể lực của cầu thủ đất Cảng, nên việc phải thi đấu 3 ngày/trận càng là thử thách không nhỏ cho ứng viên hàng đầu của ngôi vô địch.

    Vì vậy, cuộc đối đấu với đội bóng được đánh giá “khỏe nhất V-League” như S.Khánh Hòa chính là bài toán nan giải cho HLV Việt Hoàng. Thực tế là ông đã không tìm ra đáp án để có thể ngăn trở những bước chạy như vũ bão của các cầu thủ phố Biển, nên dù dự đoán Hải Phòng khó vượt được chủ nhà, nhưng thua 0-3 là một kết quả ngoài dự đoán của giới chuyên môn.

    Thành Lương và Hà Nội T&T đã có cú ngã đầy tai hại trước XSKT Cần Thơ - Ảnh: Đức Cường

    Hải Phòng bị hụt chân ở phố Biển ngỡ sẽ là cơ hội để Hà Nội T&T rút ngắn khoảng cách. Ngờ đâu họ lại thúc thủ 0-1 trước XSKT Cần Thơ ngay trên sân nhà ở những phút cuối của trận đấu, chưa kể đội khách lại vắng chân sút ngoại Oseni.

    Người ta bảo bóng đá là cuộc chơi bất ngờ, âu cú “ngã ngựa” của Hà Nội T&T ở Hàng Đẫy chính là bất ngờ tiêu biểu của môn thể thao vua. Đáng nói hơn, trận thua ấy đã đẩy đội bóng Thủ đô đẩy vào thế khó khi 2 đối thủ cạnh tranh SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh đã thoát lên.

    Những người chờ thời

    Sau trận hòa 0-0 với Sài Gòn FC ở vòng 20, HLV trưởng Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh đã phát biểu rằng đội bóng của ông vẫn chưa nghĩ đến chuyện tranh vô địch ở mùa giải năm nay, điều quan trọng trước mắt của HLV họ Phan là xây dựng một lối chơi bản sắc cho đội bóng đất Mỏ nhằm tạo đà cho tương lai.

    Thế nhưng sau vòng 21, chiến thắng 2-0 trước QNK Quảng Nam đã giúp Than Quảng Ninh “lẻn” vào tốp 3 trên bảng xếp hạng, bằng điểm 37 với SHB Đà Nẵng, nhưng đứng sau do thua về chỉ số phụ. Điều ấy khiến giới chuyên môn phải giật mình, bởi có nghĩa Than Quảng Ninh “không phải dạng vừa”, thậm chí đang trong tư thế sẵn sàng phất cờ khi cơ hội đến tay.


    Minh Tuấn đã cùng Than Quảng Ninh lọt vào tốp 3 sau trận thắng QNK Quảng Nam - Ảnh: Minh Tuấn

    Thắng 0-2 trước SLNA ngay trên sân Vinh, SHB Đà Nẵng đã quay lại vị trí thứ 2 tổng sắp. Trong các ứng viên ở mùa giải này, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức được xem là đội kín tiếng nhất, nhưng lại gây bất ngờ nhất khi liên tục nằm trong 3 thứ hạng đầu. Điều này làm giới chuyên môn hình dung đến câu chuyện của mùa giải 2012, thời điểm ấy 2 “đại gia” Hà Nội T&T và XT Sài Gòn chiến với nhau kịch liệt trên sân Thống Nhất, để rồi sau đó SHB Đà Nẵng bất ngờ lên ngôi vô địch. Lần này, chuyện cũ có tái diễn?

    Ngoài hai cú ngã bất ngờ của Hải Phòng và Hà Nội T&T, trận hòa 2-2 như thua trên sân nhà của của FLC Thanh Hóa trước Sài Gòn FC đã khiến GĐKT Lê Thụy Hải phải nói lời chia tay đội bóng xứ Thanh. Xem ra, cuộc đua vô địch càng về cuối càng khó lường.

    Long An lâm nguy

    Không chỉ những đội ở cuộc đua vô địch, cú ngã nặng với tỷ số thua 1-3 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở cuộc đua trụ hạng là HAGL đã khiến đội Long An thật sự lâm nguy. Dù vẫn còn đến 5 trận đấu, nhưng thầy trò HLV Ngô Quang Sang đã phải nghĩ đến việc chuẩn bị cho trận tranh play-off của mùa giải.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội