Tân binh Tao Đàn và Hà Nội II có thực lực yếu hơn hẳn so với các đối thủ ở vòng này. Vì thế, việc chờ mong các đội bóng trẻ này có được chiến thắng trước các “đàn chị” lẫy lừng tiếng tăm như TKS Việt Nam và TP.HCM vào chiều nay chẳng khác gì… mò kim đáy biển.
Tuy nhiên, bóng đá luôn là cuộc chơi bất ngờ và sự hấp dẫn của nó cũng đến từ yếu tố đó. Nói thế, bởi từ đầu giải đến nay dù chưa tìm được trận thắng nào, nhưng các cầu thủ trẻ của Tao Đàn cũng đã tích cóp được khá nhiều kinh nghiệm trận mạc. Thế nên, trong cuộc đấu với TKS Việt Nam, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng rất quyết tâm làm nên bất ngờ bởi đối thủ cũng chưa tạo được ấn tượng mạnh ở giải năm nay. Trong khi đó, cơ hội để Hà Nội II làm nên cơn địa chấn trước chủ nhà TP.HCM lớn hơn nhiều vì các cầu thủ trẻ của đội bóng Thủ đô từng nhiều lần giao đấu với “đàn chị” này và ở lượt đi mùa giải 2014, đội TP.HCM phải rất vất vả mới thắng được họ với tỷ số 1-0!
TP.HCM và Hà Nội I cùng có 6 điểm sau 2 trận thắng, nhưng đội chủ nhà đang dẫn đầu vì có nhiều hơn số pha lập công. Ở vòng 3 này, Hà Nội I nghỉ không thi đấu, trong lúc TP.HCM có trận đấu được đánh giá là dễ dàng trước Hà Nội II nên khả năng bứt tốp của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi rất cao. Thế nhưng, các cầu thủ chủ nhà có làm được điều ấy hay không còn tùy thuộc vào cách thể hiện của họ trên sân.
Hai trận đấu vừa qua dù TP.HCM đều giành chiến thắng nhưng sự phối hợp giữa các tuyến cũng như sự tập trung của các cầu thủ vẫn chưa làm HLV Kim Chi hài lòng. Vị nữ “thuyền trưởng” này đang yêu cầu các học trò phải có sự tập trung cao nhất trong cuộc đấu vào chiều nay, đặc biệt là phải ghi bàn càng nhiều càng tốt để giành lợi thế về hiệu số.
Gặp tân binh Tao Đàn, đội bóng đất Mỏ cũng đang rất quyết tâm để rút ngắn khoảng cách với tốp đầu. Thế nên, dù các cầu thủ trẻ của Tao Đàn đang rất muốn “ngáng đường” đối thủ nhằm giúp đàn chị TP.HCM bứt xa, nhưng họ vẫn khó có thể làm được điều bất ngờ, nhất là khi TKS Việt Nam đang rất hưng phấn sau trận thắng bất ngờ trước Phong Phú Hà Nam ở vòng 2 với tỷ số sít sao 1-0.
Thế nên, dù rất trông chờ một cơn địa chấn trong ngày thi đấu này, nhưng có lẽ người xem sẽ được chứng kiến việc các đội “chiếu trên” tạo ra những cơn mưa bàn thắng!
PP.Hà Nam quyết tìm cơ hội!
Ngay trận mở màn, PP.Hà Nam đã bất ngờ để thua TKS Việt Nam với tỷ số 0-1, vì thế trong trận đấu muộn của vòng 3 gặp TNG Thái Nguyên vào chiều mai (11/3), các học trò của HLV Văn Thị Thanh bằng mọi cách phải giành được chiến thắng, nếu không muốn sớm gặp bất lợi trong cuộc đua tới ngôi vô địch.