Ra quân với đội hình mạnh nhất, Hà Nội I không giấu quyết tâm giành thêm một trận thắng tưng bừng để đòi lại ngôi đầu từ tay TP.HCM I cũng như để chứng tỏ sức mạnh và tham vọng. Nhưng một phần cũng phải khẳng định rằng, họ đánh giá cao TKS.VN, một đội bóng chơi khá rắn và chắc chắn.
Tuy nhiên, với ưu thế và trình độ trội hơn, Hà Nội I vẫn biết cách xuyên thủng hàng thủ áo đỏ và tạo nên những đợt tấn công sắc sảo. Nhiều pha xuống bóng dọc hai biên được đội bóng Thủ đô tạo ra nhưng phải đến tận phút 40, họ mới có được bàn mở tỷ số xuất phát từ sai lầm ít thấy của TKS.VN và người ghi bàn là Minh Nguyệt.
Có bàn dẫn trước, Hà Nội I chơi tốt hơn nhiều trong hiệp 2 và liên tục tạo ra cơ hội ăn bàn và việc Nguyễn Thị Huế nâng tỷ số lên 2-0 là dễ hiểu. Hà Nội I lẽ ra phải có bàn thứ 3 nếu Minh Nguyệt không sút hỏng 1 quả penalty và Nguyễn Thị Muôn dứt điểm tốt hơn ở tình huống đối mặt thủ môn của TKS.VN. 2-0 là kết quả cuối cùng và đội bóng của HLV Nguyễn Duy Hùng chính thức trở lại ngôi đầu bảng.
Ở trận đấu muộn diễn ra sau đó, PP.HN đã giành chiến thắng 3-0 trước Hà Nội II. Một trận đấu không dễ dàng bởi trời mưa to nhưng 2 bàn thắng của Vũ Thị Thủy và 1 bàn thắng của Phạm Thị Tươi ở 2 hiệp đấu đã mang về cho PP.HN thêm 3 điểm để giữ vững vị trí thứ 2 trên BXH.