Ngay cả khi đã về khoác áo SHB.ĐN, Phong “gió” vẫn không nguôi nhớ về B.BD khi tâm sự với bạn bè, với đồng đội mới... Có một lần, Vũ Phong viết trên facebook cá nhân: “Dù đi đâu, về đâu, tôi vẫn nhớ B.BD! Nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, tôi sẽ không ăn mừng vì nơi ấy đã làm nên tên tuổi của tôi”.
Cũng phải thôi, nếu không có B.BD, sẽ không bao giờ có Vũ Phong của những thành công vang dội và sẽ là không ngoa nếu khẳng định, đội bóng đất Thủ đã cho chàng trai Vĩnh Long này tất cả những gì mà một cầu thủ mong đợi: tiền bạc, danh tiếng, các danh hiệu cao quý nhất… Với Vũ Phong, B.BD là bệ phóng cho tài năng của anh để có chức vô địch V-League, đoạt Cúp QG, đoạt QBĐ, QBB và nhất là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008!
Thêm một cuộc trở về mái nhà xưa mà con đường xưa, sân vận động cũ, những cố nhân và nhất là các bạn thân thiết gợi lại những kỷ niệm đẹp của tháng ngày thành công nhất trong sự nghiệp. Cũng chỉ là một trận đấu, nhưng nó mang lại cho Vũ Phong những cảm xúc rất riêng và rất mạnh. Các CĐV Bình Dương cũng chuẩn bị sẵn một băng-rôn để chào mừng “Đứa con của thần gió” trở lại mái nhà xưa…