Cục diện bảng A lúc này như sau: U17 Viettel đang tạm dẫn đầu với 4 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ 2 là U17 Quảng Ngãi nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +1). U17 Đồng Tháp hiện xếp thứ 3 với 3 điểm, trong khi U17 TP.HCM đã phải sớm nói lời chia tay giải khi chưa có được điểm số nào sau 2 lượt trận.
- Đỗ Thanh Thịnh là người đóng góp 5 bàn thắng cho U17 PVF khi đội bóng này vượt qua U17 An Giang với tỷ số 10-0. Vốn có có sở trường là hậu vệ cánh trái, Thanh Thịnh được kéo lên đá tiền vệ và cầu thủ sinh năm 1998 này đã có một trận đấu rất hay trước An Giang. Một trong những điểm mạnh của Thanh Thịnh chính là những pha leo biên tốc độ và những sút xa uy lực. “Chơi ở vị trí trái sở trường mà ghi được đến 5 bàn thắng là việc nằm ngoài sự tưởng tượng. Tôi cảm thấy rất phấn chấn”, Thanh Thịnh chia sẻ.
- Tại vòng chung kết năm nay có một cầu thủ mang cái tên rất lạ chỉ có một chữ duy nhất là Hổ, và không hề có họ hay chữ lót. Đấy là tiền đạo mang áo số 19 của đội chủ nhà TP.HCM. Hổ sinh năm 1998, người dân tộc Xê Đăng và đang là cầu thủ của đội bóng trẻ tỉnh Đắk Lắk được đội chủ nhà TP.HCM mượn tăng cường ở vòng chung kết. Dù tên Hổ, nhưng cầu thủ này lại nhỏ con như… mèo.