Bóng Đá Plus trên MXH

Andriy Shevchenko: Chú linh dương Đông Âu đại náo Serie A
MINH NAM • 08:12 ngày 08/04/2020
Shevchenko được biết tới nhờ màn trình diễn bùng nổ khi đá cho Dynamo Kiev, nhưng Milan mới là nơi anh khẳng định đẳng cấp. Ánh mắt sắc như dao cạo của chú linh dương Đông Âu lúc đứng trước quả 11m trận chung kết Champions League 2003 là khoảnh khắc bất tử trong sự nghiệp Sheva.

    Đôi chân thần gió 
    Những kỷ niệm đầu tiên chúng ta nhớ tới nếu nói về Shevchenko không phải khi anh đá cho Milan, mà là lúc anh còn chơi bóng trong màu áo Dynamo Kiev. Tứ kết Champions League 1998/99 là khi cả thế giới biết tới cái tên Shevchenko. Năm đó, Dynamo Kiev đối đầu với Real Madrid. Và hàng thủ nhà ĐKVĐ 3 lần bị đánh sập bởi một chàng tiền đạo da trắng, người mảnh khảnh, có những pha xử lý khéo léo và đặc biệt là những bước chạy nhanh như xé gió. Năm đó, Dynamo Kiev vào tới bán kết với bộ đôi Serhiy Rebrov – Shevchenko. Mùa 1998/99, Shevchenko chính là Vua phá lưới Champions League với 8 lần lập công. 

    Đôi chân linh dương Đông Âu được cả lục địa già nhòm ngó. Nhưng Hè 1999, anh chọn Milan là bến đỗ mới. Rossoneri đã phải chi 25 triệu USD để chiêu mộ Shevchenko. Thời điểm ấy, anh chính là cầu thủ đắt nhất trong lịch sử Rossoneri. Và hành trình chinh phục Italia của Shevchenko bắt đầu. 

    Shevchenko được nhớ đến nhiều nhất khi anh tung hoành trong màu áo Milan

    Serie A những năm 90 là nơi quy tụ các ngôi sao bóng đá lớn nhất thế giới. Giải đấu này có quá nhiều tiền đạo xuất sắc như Batistuta, Crespo, Ronaldo, Vieri, Totti, Del Piero, Inzaghi, Bierhoff… Nhưng Shevchenko biết toả sáng theo cách của riêng mình. Anh có tốc độ của Ronaldo lúc sung sức nhất, có sự dũng mãnh của Vieri, có những cú sút sấm sét như Batistuta, có sự uyển chuyển của Del Piero… Tóm lại, anh là tiền đạo toàn diện. Ngay mùa đầu tiên 1999/2000 chơi bóng ở Serie A, Shevchenko đã trở thành Vua phá lưới giải đấu với với 24 bàn thắng. Mùa giải sau đó, Shevchenko cũng có 24 bàn, nhưng về nhì sau Crespo (26 bàn).

    Shevchenko đã chơi cực hay trong 2 mùa đầu khoác áo Milan. Nhưng có một sự thật là chàng linh dương Đông Âu… chẳng có danh hiệu nào sau 3 năm đầu tới Italia thi đấu. Bước ngoặt chỉ tới với Sheva ở mùa 2002/03, mùa anh chơi… tệ nhất vì những chấn thương liên miên. Bán kết Champions League 2002/03, chính Sheva là người ghi bàn duy nhất giúp Milan vượt qua Inter sau 2 lượt trận. 

    Đến trận chung kết, Sheva đã tạo ra khoảnh khắc bất tử trong sự nghiệp. Tỷ số sau 120 phút thi đấu là 0-0. Milan và Juventus buộc phải phân định thắng thua sau loạt luân lưu. Gigi Buffon trong loạt “đấu súng” năm đó chơi cực hay khi đẩy được 2 lượt đá của Seedorf và Kaladze. Sheva là người lãnh trọng trách sút quả cuối cùng. Nếu anh thành công, Milan sẽ vô địch Champions League. 

    Sheva bước lên đặt quả bóng. Camera bắt thẳng mặt anh. Đó là gương mặt không chút mệt mỏi, với ánh mắt đảo qua, đảo lại liên tục, lạnh lùng, không sợ sệt, thậm chí không có cảm xúc, như một con robot. Rồi anh đánh bại Buffon. Trong mùa giải mà Sheva chơi tệ nhất từ ngày sang San Siro, anh lại là người ghi bàn quan trọng nhất giúp Rossoneri đăng quang Champions League. HLV Carlo Ancelotti sau này kể lại: “Tôi đã xem lại quả penalty đó cả trăm lần. Và lần nào tôi cũng thấy rợn người lúc nhìn vào ánh mắt của Sheva”. 

    Khoảnh khắc đánh mất hết sức mạnh 
    Danh hiệu cứ thế đến với Sheva sau đó. Mùa 2003/04, anh lên đỉnh cao khi giúp Milan vô địch Serie A, Siêu cúp Italia, Siêu cúp châu Âu và quan trọng nhất là Quả bóng vàng 2004. 

    Nhưng một lần nữa, sự nghiệp Sheva lại được định danh bởi những quả 11m. Chung kết Champions League 2004/05, Milan đối đầu với Liverpool. Tỷ số sau 90 phút là 3-3. Sang hiệp phụ, Sheva có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn. Jerzy Dudek đẩy được cú đánh đầu của Sheva. Anh lao vào đá bồi ở cự ly chỉ 3m. Nhưng không, cú đệm bóng của Sheva vẫn bị thủ môn của Liverpool chặn lại, trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả. “Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra trong hiệp 2. Và cũng không hiểu vì sao Dudek đẩy được quả sút trong hiệp phụ. Thật không thể tin nổi”, Sheva sau này tâm sự. 

    Trận chung kết Champions League lại phải bước vào loạt luân lưu. Như 2 năm trước, Sheva lại là người được chọn sút quả thứ 5. Camera vẫn bắt cận mặt. Tóc Sheva đã dài hơi, nhưng quan trọng là không còn đó ánh mắt  đảo nhanh như điện xẹt ở Old Trafford 2003. Sheva thậm chí hơi vội vàng và cú panenka của anh không thắng được Dudek. Nhìn lại trận chung kết 2005, thời khắc Sheva thất bại trước Dudek, như khoảnh khắc mà đột nhiên anh đánh mất mọi sức mạnh. 

    Một năm sau trận chung kết Champions League đáng quên, Sheva chuyển sang Chelsea vào mùa Hè 2006. Ngày anh rời San Siro, cũng là ngày chú linh dương Đông Âu chẳng bao giờ sải vó nữa. Những gì hay nhất, Sheva đã dành cả cho Milan… 

    Học trò xuất sắc của Valeriy Lobanovskyi 
    Shevchenko chính là một trong những học trò xuất sắc của HLV nổi tiếng Valeriy Lobanovskyi. Sau khi vô địch Champions League 2002/03 cùng Milan, Sheva đã bay về Ukraine thăm mộ ông thầy của mình (qua đời năm 2002). Anh cũng đặt chiếc HCV Champions League lên mộ Lobanovskyi để báo công với người thầy đáng kính. Lobanovskyi là thầy của Sheva khi anh thi đấu cho Dinamo Kiev. 

    Chân sút vĩ đại thứ 2 lịch sử
    Sheva đã ghi được 175 bàn cho Milan trên mọi đấu trường. Anh đang là chân sút vĩ đại thứ 2 trong lịch sử Rossoneri, chỉ sau mỗi huyền thoại Nordahl (221 bàn). Vị trí số 2 của Sheva cũng sẽ còn rất lâu nữa mới có người bắp kịp, bởi Milan lúc này chẳng có tiền đạo đẳng cấp nào. 

    XEM THÊM

    Ronaldo đang làm mai một thứ 'vũ khí bí mật'

    Juve bán 3 ngôi sao để dồn tiền mua Pogba

    Milan gấp rút tìm người thay Ibra

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội