Bóng Đá Plus trên MXH

Hạ Lazio 2-0, Juventus giành Siêu cúp Italia
MINH NHI • 23:07 ngày 08/08/2015
Đánh bại Lazio 2-0, Juventus đã giành Siêu cúp Italia lần thứ 7 trong lịch sử. Đáng chú ý, 2 tiền đạo tân binh của Bianconeri là Mazio Mandzukic và Paulo Dybala đều ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội bóng mới. Đây sẽ là tín hiệu rất mừng cho Juve trước mùa giải mới.
    BÀN THẮNG
    Juventus: Mandzukic (69’), Dybala (73’)

    VIDEO: Juventus 2-0 Lazio (Siêu cúp Italia 2015)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    GIẢI QUYẾT TRONG HIỆP 2

    Chỉ 2 tháng sau khi đá trận chung kết Champions League 2015/16, Juventus đã mất một loạt trụ cột như Carlos Tevez, Arturo Vidal và Andrea Pirlo. Đó rõ ràng là những tổn thất cực lớn cho Bianconeri. Tất cả khiến HLV Max Allegri phải có 1 số thay đổi trong đội hình chính. Juventus trở lại với sơ đồ 3-5-2. Caceres bất ngờ được đá chính ở hàng thủ 3 người. Bộ đôi tiền đạo là sự kết hợp giữa Mandzukic và Coman. 

    Tuy nhiên, những sự điều chỉnh của Allegri tỏ ra thiếu hiệu quả trong 45 phút đầu. Hiệp 1 là 45 phút khá kém cỏi của nhà ĐKVĐ Serie A. Juventus vẫn được biết đến là đội bóng có khả năng kiểm soát bóng tốt nhất ở Italia. Nhưng trong hiệp đấu đầu tiên, thời gian cầm bóng của họ còn kém cả Lazio (43% so với 57%). Đáng chú ý, Juventus không kiểm soát được tuyến giữa dù Allegri đã sử dụng tới 5 tiền vệ. Khu trung tuyến hoạt động không hiệu quả khiến Mandzukic và Coman rơi vào tình trạng “đói bóng”. Cả hiệp 1, Juventus chỉ có đúng 2 lần dứt điểm và không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào.  

    Sang hiệp 2, thế trận của Bianconeri vẫn không được cải thiện. Tuy nhiên, khi đang chơi cực kỳ bế tắc thì sự tỏa sáng của 1 ngôi sao đã mang lại khác biệt cho Juve. Phút 69, sau đường chuyền của Sturaro, Mandzukic bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Bianconeri. Chỉ 4 phút sau, đến lượt tiền đạo vào sân thay người Dybala nhân đôi cách biệt.

    Nhận 2 bàn thua chỉ trong vòng 4 phút, Lazio coi như sụp đổ. Giành chiến thắng với tỷ số 2-0, Bianconeri đã lần thứ 7 trong lịch sử giành Siêu cúp Italia. 

    TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ HÀNG TIỀN ĐẠO

    Dù có chiến thắng nhưng đây chắc chắn không phải trận đấu hay của Juve. Trong đó, việc tuyến giữa mất Pirlo và Vidal không kiểm soát được thế trận là điều đáng lo ngại nhất với Allegri. Tuy nhiên bù lại, Allegri có lý do để vui mừng khi cặp đôi tiền đạo tân binh của ông là Mandzukic và Dybala cùng ghi bàn ngay trong trận chính thức đầu tiên cho Bianconeri. 

    Mandzukic như thường lệ vẫn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những pha không chiến, mà tình huống anh đánh đầu lập công là minh chứng. Mandzukic đã chơi hay ở tất cả những đội bóng trước đây của anh như Bayern Munich và Atletico Madrid. Nếu duy trì được phong độ như thế, chân sút người Croatia hoàn toàn có thể trở thành trung phong số 1 cho Juve trong mùa bóng tới.
    Tín hiệu tích cực còn đến từ Dybala. Bianconeri đã phải chi tới 32 triệu euro để có sự phục vụ của tiền đạo mới 21 tuổi trong Hè này. Nhiều người cho rằng Dybala đang phải chịu sức ép cực lớn. Tuy nhiên, với bàn thắng vào lưới Lazio, Dybala đã chứng tỏ anh thực sự có tiềm năng trở thành người thay Carlos Tevez.

    Mùa trước, chìa khóa cho thành công của Juve là sự xuất sắc của Tevez-Alvaro Morata. Nhưng mùa này, Tevez đã trở lại Argentina. Morata thì lại nghỉ dưỡng thương 1 tháng. Dù vậy, với màn trình diễn của Mandzukic – Dybala thì Allegri hoàn toàn có thể tin tưởng vào “họng súng 2 nòng” mới của Juve trong mùa giải mới. 

    Mandzukic rất có duyên với Siêu cúp
    Với việc ghi bàn vào lưới Lazio mới đây, Mandzukic đã lập công trong trận tranh Siêu cúp ở 3 quốc gia khác nhau là Đức, Tây Ban Nha và Italia. Rõ ràng, chân sút người Croatia đặc biệt có duyên trong những trận tranh Siêu cúp. 

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Juventus: Buffon; Caceres, Bonucci, Barzagli; Lichtsteiner, Sturaro (Pereyra, 90’), Marchisio, Pogba, Evra; Mandzukic (Llorente, 80’), Coman (Dybala, 61’).
    Lazio: Marchetti; Basta, De Vrij, Gentiletti, Radu; Onazi, Biglia, Cataldi (Kishna, 75’); Candreva, Klose (Djordjevic, 61’), Felipe Anderson (Morrison, 87’).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội