Bóng Đá Plus trên MXH

Hai huyền thoại bóng đá Italia đánh giá thấp Dybala
Thanh Sơn • 07:32 ngày 14/04/2020
Mặc dù đã lọt vào "tầm ngắm" của cả 2 đội bóng sừng sỏ của nước Anh là Man United và Tottenham, tiền đạo Paulo Dybala của Juventus lại không được các cựu danh thủ là Giuseppe Bergomi và Alex Del Piero đánh giá cao.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Serie A

    Bergomi được xem là biểu tượng của lòng trung thành khi suốt cả sự nghiệp ông chỉ gắn bó với duy nhất một CLB là Inter Milan (từ năm 1979 đến năm 1999). Phát biểu trên Sky Sports, hậu vệ nổi tiếng một thời của bóng đá Italia cho hay: "Dybala tất nhiên là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng gọi cậu ấy là nhà vô địch vĩ đại thì lại không đúng".

    "Câu hỏi ở đây là liệu Dybala có đủ sức đá chính trong đội hình Juventus vốn đã có thủ lĩnh Cristiano Ronaldo hay không. Theo tôi, một nhà vô địch thật sự phải là người có vị thế "không được động đến" ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Rất tiếc là Dybala lại không được như vậy", Bergomi kết luận.

    Đáng chú ý, Bergomi không phải là cựu danh thủ duy nhất ở Italia nghi ngờ khả năng của Dybala. Cách đây ít hôm, cựu tiền đạo lừng danh của Juventus là Alessandro Del Piero từng đưa ra quan điểm: "Dybala có cả kỹ năng và tinh thần đáng nể, nhưng cậu ấy vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn".

    "Tôi nghĩ Dybala đừng nên đặt ra giới hạn cho mình và phải hãy cố gắng chinh phục những mục tiêu tương lai. Trong cuộc sống chẳng ai cho không bạn thứ gì cả, đặc biệt là ở Juventus. Tôi có thể khẳng định điều đó vì từng có nhiều năm chơi bóng cho đội bóng này. Dybala cần phải chứng minh tối đa năng lực của mình trong mọi trận đấu và tâm niệm rằng hành trình của cậu ấy mới chỉ vừa bắt đầu thôi", Del Piero kết luận.

    Dybala bắt đầu chơi cho Juventus từ năm 2015. Kể từ đầu mùa, cầu thủ 26 tuổi này đã ghi 7 bàn và đóng góp 4 đường kiến tạo chỉ tính riêng ở sân chơi Serie A, trong đó có 1 bàn giúp Juve đánh bại Inter 2-0 ngay trước khi giải đấu số 1 Italia bị hoãn vì dịch Covid-19.

    XEM THÊM

    Không ra sân, Rashford vẫn nỗ lực chiến đấu cho mục tiêu cao cả hơn bóng đá

    Học Martial, Pogba và Hazard cũng 'biến hình' giữa mùa Covid-19

    Cách ly ở nhà vì dịch Covid-19, Martial ngứa tay... cạo đầu trọc lốc

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội