Bóng Đá Plus trên MXH

Inter Milan: Những đứa trẻ quên bài
GIA HƯNG • 08:53 ngày 21/08/2018
Thất bại 0-1 trước Sassuolo trong trận mở màn Serie A là một bất ngờ với những ai chứng kiến sự chuẩn bị của Inter cho mùa giải mới. Nhưng sẽ không bất ngờ, với những ai theo dõi trận đấu vào rạng sáng qua.
    Tờ nhật báo La Gazzetta dello Sports có một ví von hài hước trong bài bình luận sau trận. Họ bảo rằng các CĐV Inter xem trận đấu với Sassuolo, “như những sinh viên chợt tỉnh giấc, buộc phải đến trường sau 3 tháng nghỉ Hè. Họ cứ nghĩ đã làm xong bài tập về nhà, nhưng trong bài test đầu tiên, mới chợt nhận ra là đã “quên não” ở nhà”.

    Inter đá hệt như những sinh viên vừa trở lại sau kì nghỉ Hè. Không chỉ là chuyện họ chơi rời rạc và thiếu quyết tâm, mà dường như các học trò của Luciano Spalletti đã có chút ảo tưởng sau những màn thể hiện khá tốt ở đợt du đấu mùa Hè. Inter đá 7 trận giao hữu, thắng 2 trận quan trọng trước Lyon và Atletico Madrid. Đội bóng làm quen ngay với các ý tưởng chiến thuật của HLV Spalletti, người có mùa thứ 2 dẫn dắt Inter, được bổ sung các tân binh theo ý muốn, và dường như chỉ việc mua hụt Luka Modric là thất bại trên thị trường chuyển nhượng.

    Nhưng thực tế, trận thua trước Sassuolo cho thấy Inter còn thiếu rất nhiều thứ. Họ thiếu ý chí chinh phục, của đội bóng được xem là đối trọng số 1 của Juventus mùa này. Họ thiếu sự nhuần nhuyễn, thứ mà người ta tưởng họ có thừa, khi xem họ đá giao hữu. Họ thiếu một nhân tố tổ chức được trận đấu, mà Inter từng hy vọng ở Modric. Họ thiếu một đầu tàu có thể vực dậy CLB trong một ngày xấu trời, khi các cầu thủ đột nhiên đá dưới sức, trước một đội bóng cũng chẳng có gì xuất sắc cho lắm như Sassuolo rạng sáng qua.

    HLV Luciano Spalletti thừa nhận điều này. Sau trận, ông nói, “Sassuolo chỉ biết đá phản công. Và còn gì dễ hơn việc chơi phản công trước một đối thủ thường xuyên để mất bóng như Inter?”. Spalletti đã vội thay hậu vệ trái Dalbert ở đầu hiệp 2 bằng Ivan Perisic, đẩy Kwadwo Asamoah sang cánh trái, với hy vọng Inter chơi tốc độ hơn, chính xác hơn. Nhưng tất cả không khá lên. Toàn bộ đội hình xanh-đen chơi ì ạch một cách khó hiểu. Nếu có thể, chắc Spalletti muốn thay… cả đội hình. Hàng tiền vệ không cầm được bóng, không gây được sức ép. Cặp tiền đạo Lautaro - Icardi đã thể hiện rất đáng thất vọng. 


    Lại nói về Lautaro Martinez. Đây là cầu thủ mà các CĐV Inter yêu thích nhất sau những màn thể hiện ở loạt trận giao hữu mùa Hè. Ở trận thắng Atletico 1-0, Lautaro đã ghi bàn bằng một cú tung người đẹp mắt. Các CĐV ngất ngây. Các nhà chuyên môn cũng thấy được tiềm năng to lớn của tân binh từ Racing. Tuy vậy, trận gặp Sassuolo, ngẫm lại mới thấy những gì cựu cầu thủ Inter, Bobo Vieri, nói về Lautaro là đúng. Chứng kiến pha lập công đó, Vieri bình thản cho rằng “đẹp đấy, nhưng tốt hơn là nó diễn ra trong một trận đấu chính thức”. Đúng là với Lautaro, tỏa sáng ở các trận giao hữu khác hoàn toàn việc thích nghi ngay với môi trường bóng đá châu Âu, ở những trận chính thức mà Inter kỳ vọng anh là cầu nối giữa tuyến tiền vệ với Icardi.

    Không có Lautaro đích thực, Icardi đã chỉ tung được cú sút chệch cột ở hiệp 1 là… hết bài. Sassuolo đang là vận rủi khó hiểu của anh. Hai lần gặp đội bóng này, Icardi ghi được 4 bàn. Sáu lần sau đó gặp lại, anh tịt ngòi, và Inter thua 5 trận. Thậm chí lượt đi mùa trước, Icardi còn sút ra ngoài khi đối mặt thủ môn Andrea Consigli của Sassuolo từ cự ly chỉ… 5 mét.

    Inter là “con mồi” ưa thích của Sassuolo
    Thật nghịch lý, nhưng sự thật là Inter đã trở thành đối thủ ưa thích của đội bóng tí hon Sassuolo thay vì ngược lại. Sassuolo thắng Inter tới 7/11 lần chạm trán gần nhất, nhiều hơn bất cứ đối thủ nào. Mùa trước, Inter thua Sassuolo cả 2 lần gặp nhau tại Serie A.

    2 - Trong 3 mùa giải gần nhất, Inter đã khởi đầu mùa bóng Serie A rất tồi. Nerazzurri thua tới 2/3 trận ra quân. Mùa này là thua Sassuolo 0-1, mùa 2016/17 là thua Chievo 0-2. Chỉ có mùa trước, Inter thắng được Fio 3-0.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội