Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Juventus 0-0 Milan (chung cuộc 1-1): Juve nhọc nhằn vào chung kết Coppa Italia

05:38 ngày 13/06/2020
Trong một ngày siêu sao Cristiano Ronaldo vô duyên trước khung thành, thậm chí còn bỏ lỡ quả đá phạt 11m, nhưng Juventus vẫn có được tấm vé vào chung kết Coppa Italia nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

    Thẻ đỏ:
    Milan:
    Rebic (17')

    VIDEO: Juventus 0-0 AC Milan (Bán kết lượt về Coppa Italia 2020)

     

    Bóng đá Italia chính thức trở lại sau quãng thời gian hơn 3 tháng nghỉ vì đại dịch Covid-19. Cái cách mà những nhà làm bóng đá Italia đưa bóng đá trở lại là rất ấn tượng, khi bố trí phát súng đầu tiên là màn đại chiến ở bán kết lượt về Coppa Italia giữa hai ông lớn Juventus và Milan.

    Ở trận lượt đi hồi tháng 2, Juventus đã may mắn có trận hòa 1-1 nhờ pha bàn thắng ở phút bù giờ. Chính vì thế, bước vào trận tái đấu này với ưu thế sân nhà, Juventus nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng sớm.

    Ngay từ những phút thi đấu đầu tiên, đoàn quân của HLV Maurizio Sarri đã liên tiếp vây hãm khung thành đội khách, tạo ra những cơ hội khá ngon ăn. Tuy nhiên, việc phải nghỉ thi đấu quá lâu khiến cảm giác bóng của các cầu thủ không thực sự tốt dẫn đến những pha dứt điểm thiếu chuẩn xác tới từ Douglas Costa hay Paulo Dybala.

    Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m

    Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m

    Cơ hội ngon ăn nhất của Juventus đến ở phút 15, khi trọng tài dùng công nghệ VAR để xác định một quả penalty cho đội chủ nhà. Siêu sao Ronaldo như thường lệ là cái tên được trao cơ hội, nhưng đáng tiếc là cầu thủ người Bồ Đào Nha dù đã đánh bại được Donnarumma nhưng lại không thể thắng được cột dọc.

    Lợi thế lớn dành cho Juventus khi chỉ 1 phút sau, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ đuổi tiền đạo Ante Rabic vì pha vào bóng nguy hiểm với Danilo. Thi đấu hơn người, Juventus làm chủ hoàn toàn trận đấu, nhưng trong một ngày kém may mắn cũng như sự xuất sắc tới từ thủ môn Donnarumma đã khiến Ronaldo và các đồng đội bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng.

    Trận đấu khép lại với kết quả hòa không bàn thắng và Juventus đã giành quyền vào chơi trận chung kết nhờ hơn ở thành tích ghi bàn trên sân khách. Đối thủ của Ronaldo và các đồng đội ở chung kết là đội thắng trong cặp đấu giữa Napoli và Inter đêm nay. Ở trận lượt đi, Napoli đã đánh bại Inter 1-0 và đang có lợi thế lớn giành vé đi tiếp.

    XEM THÊM

    GĐTT Napoli làm buồn lòng M.U và Liverpool bằng thông điệp về Koulibaly

    Ivan Zamorano và chiếc áo số lạ 1+8

    Juventus và Inter tranh giành Kumbulla

    Quang Minh • 05:38 ngày 13/06/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • đến sút Pen là sở trường của Rô mà giờ cũng "cùn" quá rồi.

    • nghĩ cũng tội, giờ chỉ còn mỗi trông chờ vò pen để nâng cao thành tích ghi bàn để đua với Messi, vậy mà cũng khó nhằn quá :D

    • Si thì ko còn ngôn từ cao siêu nào để ví von nữa, sau này người ta sẽ đổi tên môn bóng đá thành môn Messi và những cú Pen thì đổi thành Penaldo, Ropendo hay Ronalty. -------------

    • Hoang Nguyen 06:30 ngày 13/06/2020

      Ronaldo hủy diệt Milan

    • Người ngoài hành lang pr7 08:05 ngày 13/06/2020

      Ko sai mà. Còn 7 vạ thì juve càng sớm chia tay các cup! May mà Milan bị đuổi sớm 1 người. Ko thì 7 tạ đã kéo cả đoàn quân juve quay đầu về núi rồi! Chúc mừng juve!

    • Aperio 08:03 ngày 13/06/2020

      Làm người ai chẳng misspen. Quan trọng là bạn biết misspen đúng lúc ở các giải nhỏ, miễn là đừng sút trượt ở các trận chung kết C1, World Cup, Euro, Copa... là đc rồi. Đỡ phải làm tội nhân thiên cổ. Rô rất thông mình khi phân phối tỷ lệ sút trượt ở các giải làng nhàng, cố lên Ronaldo !!!

    • Cr Bưởi 09:05 ngày 13/06/2020

      Kết quả mới à quan trọng chứ mấy tiểu tiết k quan trọng _=))) dẫu biết Chmisspenan Ronalty khá là tạ với những pha quẩy chân không cần bóng hay bưt tốc ra hành lang để mất bóng và cướp bóng trên chân của đồng đội sút lung tung phung phí, đi bộ gãi đít không tranh nổi quả bóng dù ở trạng thái “ hoàn hảo như báo nói “,.... nhưng cuối cùng đồng đội cũng đã gánh ở lượt đi nên vẫn có cơ hội ăn hôi ở chung kết nếu đứng ngoài đương pitch hô hào =))))

    • Thái Bình Dương Xanh 09:41 ngày 13/06/2020

      Khác biệt ở Rô và Messi là đồng đội. Rô tự tin hơn trên chấm 11m vì không bị áp lực bị loại. Còn Messi toàn trọng trách những bàn thắng sống còn

    • Lan Anh 08:01 ngày 13/06/2020

      Quan trọng là Juventus vào chung kết và fan chúng em lại có dịp chiêm ngưỡng những bước chạy thần thánh của anh 7 yêu. I love CR7!

      • Tandang 08:10 ngày 13/06/2020

        Yeah, chỉ có thể nhìn ngắm anh ấy chạy trên sân, còn những việc khác như rê bóng qua người hay ghi bàn từ bất kỳ tình huống nào rồi cũng sẽ trở nên khan hiếm. Juve đưa anh ấy về chỉ để chạy trên sân và quảng cáo thôi à? Đá hỏng ben là bình thường với bất kỳ cầu thủ nào, mong rằng anh ấy sớm tìm lại phong độ thời xưa để có thể tiếp tục cạnh tranh với Messi

    • Vp 11:00 ngày 13/06/2020

      Đồng đội không biết có thấy chì chân bởi kẻ ăn bám được mác truyền thông không.

    • Si thuế bất hiếu ăn bám 12:42 ngày 13/06/2020

      Huhu rô đá bay cúp,ng hùng thành milano....khóc thuê giúp culi ạ :)))

    • Fan 09:45 ngày 14/06/2020

      Ro đã tính kỹ rồi: qua Juve thế nào cũng có chức vô địch Serie A còn mình chơi tệ thế nào cũng chả sao vẫn có cúp. Copa vừa rồi là minh chứng! Còn ở CL nếu bị loại thì các đồng đội sẽ bị cho là "" không cùng đẳng cấp"" với Ri đỗ. Đẳng cấp của Anh giờ thích hợp chơi ở super League tức giải Tàu ấy mà!

    • Hoàng Như Thế 13:50 ngày 13/06/2020

      Sút trượt Pen là chuyện bt, ai chẳng có lúc sút trượt. Nhưng sút trượt mà k ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục, sút trượt nhưng đội bóng vẫn đủ khả năng vào chung kết thì cũng chỉ là bỏ qua cơ hội ghi bàn như bao quả sút trượt khác thôi, có gì ghê gớm đâu. Chỉ khi nào sút trượt mà thua luôn trận, mất luôn cup, đồng đội và đội bóng mất đi 1 danh hiệu thì mới là đánh lên án thôi. Nếu mà cứt sút trượt mà ghê gớm thì ai dám sut pen nữa. K ngẫu nhiên ngta đặt cho biệt danh Misspen đâu. Culi nhé.

      • bay màu 11:40 ngày 14/06/2020

        Vâng! như thế người ta gọi là TEAM GÁNH

      • Hoàng Như Thế 14:09 ngày 14/06/2020

        @bay màu:Ok Rô sút trượt rồi đồng đội gánh và rồi đc cup. Gọi là Ăn may. Đồng ý. Si sút trượt rồi đồng đội tịt theo vậy thì gọi là Ăn Hại. Đừng cãi lại nhé ok. Ăn hại thì đá cùng 1 lũ ăn hại thôi chứ sao. Tự vả vào mặt nhau, tự đày nhau xuống chứ sao. Nói cách khác thì ngta gọi là ăn ở có nhân có đức mình k làm đc thì có ng khác giúp thôi chứ sao. Hãy nhìn những đồng đội của Rô luôn nhiệt huyết còn đồng đội của Si xem.

    • VuDepZai Studio 10:50 ngày 14/06/2020

      Ừ, thà đá hỏng pen mà đội vẫn vào chung kết, không như ai kia, sút bay luôn cả cup

      • bay màu 11:57 ngày 14/06/2020

        Ừ, thà để đồng đội gánh vào và cướp hết công lao của họ. Rồi vỗ ngực khoe cup này cup nọ trong khi cup là cup chung của tập thể.

    • U60 xem bóng đá 11:29 ngày 14/06/2020

      A đá thế nào không quan trọng, miễn lượng fan nữ còn nguyên thì thế nào cuối mùa ban tổ chức sẽ cho a giải cầu thủ xuất sắc nhất Italia. Các chú cứ chờ xem

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay