Bóng Đá Plus trên MXH

Một tay Conte lột xác Inter
Gia Hưng • 06:31 ngày 25/10/2019
Chiến thắng 2-0 trước Dortmund tại Champions League rạng sáng qua là trận đấu mà Inter thể hiện rõ nhất chất bóng đá của HLV Antonio Conte trên nhiều phương diện. Dấu ấn của Conte xuất hiện ở mọi vấn đề, thậm chí trong từng đường bóng.

    Ở các trận đấu bình thường, chúng ta có thể nói một cách chung chung kiểu như “sơ đồ 3 hậu vệ của Conte”, “tinh thần thi đấu máu lửa theo phong cách Conte”. Nhưng trận thắng Dortmund hôm qua thì không chỉ có các đặc điểm chung chung ấy, mà tất cả những gì cụ thể nhất mang đặc trưng Conte đã được thể hiện rõ ràng.

    Đầu tiên là bàn mở tỉ số của Lautaro Martinez. Nó đến sau pha dâng cao rồi bấm bóng qua lưng hàng thủ đối phương của Stefan De Vrij. Nó là tình huống điển hình mà chúng ta đã thấy cả trăm lần ở những đội bóng mà Conte dẫn dắt. Kiểu chuyền của De Vrij đã làm nên tên tuổi Leonardo Bonucci tại Juventus trước kia, và trở thành một phong cách lan tỏa đến mọi trung vệ thòng trên thế giới.

    Hàng thủ giăng ngang 5 người của Dortmund đã bị đánh bại. Sau trận, nghe Conte nói mới biết ông đã nhìn ra vấn đề trước cả khi pha bóng ấy diễn ra. “Dortmund quá sợ chúng tôi nên mới chuyển từ hệ thống 4 hậu vệ sang 5 hậu vệ ở trận này”, vị HLV 50 tuổi phát biểu. “Họ thường chơi kiểu khác, nhưng đã áp dụng “chiến thuật soi gương” để mô phỏng lại hệ thống của chúng tôi, nhằm khắc chế Inter. Ở hiệp 2, khi họ trở lại với 4-2-3-1, chúng tôi cũng thay đổi kịp thời”.

    Ngay quả phạt đền hỏng của Lautaro ở hiệp 2 cũng có dấu ấn đậm nét của Conte. Cầu thủ tạo ra quả penalty đó là Sebastiano Esposito, mới 17 tuổi, bất ngờ được Conte tung vào sân thay Romelu Lukaku, và được đá trận ra mắt Champions League. Việc của chàng trai trẻ này là dùng tốc độ khuấy đảo hàng thủ đối phương trong các pha phản công, đẩy Lautaro vào trung tâm để tận dụng những đường bóng văng ra. Lautaro sút hỏng phạt đền, nhưng 99% phép tính của Conte với Esposito là chuẩn xác.

    Hỏng pha phản công đó thì lại thắng ở pha phản công khác. Bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Antonio Candreva đơn giản là hệ quả của một chiến thuật được vận hành nhịp nhàng, đĩnh đạc, trong suốt cả trận đấu. Nó đã chốt lại một ngày mà Conte đập cho Dortmund bầm dập với các nước cờ của mình. Từ khâu lên chiến thuật, sử dụng con người, thay người cho đến việc thay đổi cách tiếp cận ở từng thời điểm đều chuẩn xác. Pha phản công kiểu này đã xuất hiện ngay trong trận ra mắt của Conte, khi Inter thắng Lecce 4-0.

    Đến cầu thủ ngồi dự bị cũng… mang phong cách Conte. 5/7 người ngồi dự bị trước Dortmund mang quốc tịch Italia. Đó là Esposito, Biraghi, thủ môn Padelli, Politano và Bastoni. Cộng cả 3 cầu thủ đá chính gồm Candreva, Gagliardini và Barella, số người Italia có trong danh sách đăng kí là 8. Tỉ lệ nội địa hóa này là hiếm có ở một đội bóng mà tên của nó đã có nghĩa là “Quốc tế”. GĐĐH Beppe Marotta xác nhận định hướng “Italia hóa” Inter trở thành một đội có nòng cốt là người Italia, chính do Conte đề xướng.

    Chiến thắng trước Dortmund không khẳng định chiến thắng của dự án dài hơi mà Conte xây dựng. Nó thậm chí chưa đảm bảo một tấm vé đi tiếp ở Champions League mùa này cho đội xanh-đen. Nó không khẳng định sự thành công của Inter-Conte trong dài hạn. Nhưng nó khẳng định việc Inter thay da đổi thịt với Conte chỉ sau 3 tháng ngắn ngủi là rất rõ rệt, theo hướng tích cực, và có cảm giác đội bóng này tiến bộ từng ngày. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội