Bóng Đá Plus trên MXH

Pavel Nedved, tỏa sáng muộn vẫn huy hoàng
Minh Huy • 12:38 ngày 10/04/2020
Pavel Nedved có 18 năm theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp thì 13 năm gắn bó với bóng đá Italia. Khi đang là ngôi sao của Lazio thì Hè 2001, anh chuyển sang Juventus ở tuổi 29 để thay thế cho Zinedine Zidane với mức phí chuyển nhượng 41 triệu euro. Và những năm tháng huy hoàng nhất của sự nghiệp Nedved đều bắt đầu từ đây…

    5 năm gắn bó với Lazio từ 1996-2001 đủ nhiều để Nedved khẳng định tài năng và trở thành một phần lịch sử của đội bóng thủ đô nước Ý. Tuy nhiên, khi Lazio lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính Hè 2001 và buộc phải bán ngôi sao, thì một loạt cầu thủ đã phải nói lời chia tay với CLB. Juan Veron sang M.U với mức giá kỷ lục tại Anh hồi đó: 42,8 triệu euro, Nedved cũng sang Juve để thay thế Zidane, người trước đó mới chuyển tới Real. Thời điểm sang Juve, Nedved đã 29 tuổi, lại phải sống trong sức ép cực lớn của người thay thế Zidane.

    Nhưng Nedved đã tỏa sáng rực rỡ trong những năm tháng ở Juve, giành Quả bóng vàng 2003 khi đã 31 tuổi, vô địch Serie A 2 lần, vô địch Coppa Italia 1 lần, á quân Champions League, 2 lần đoạt Siêu Cúp Italia,… Anh chính là thủ lĩnh ở tuyến giữa của Juve với lối chơi không hoa mỹ nhưng rất xông xáo và thông minh như chính anh thừa nhận: “Tôi không đẹp khi chơi bóng trên sân. Tôi chạy, tôi chiến đấu, nhưng tôi không thanh lịch như Raul, Zidane, Figo hay Beckham”. 

    Được các fan Serie A gọi là “cơn cuồng phong đến từ Czech” nhờ lối chơi xông sáo, máu lửa. Nedved cũng là tấm gương sáng trong rèn luyện, duy trì thể lực. Anh tập luyện cả trong kỳ nghỉ, thi đấu tập trung, nghiêm túc trên sân tập và luôn là người cuối cùng rời sân tập. Nhanh nhẹn, kỹ thuật, không biết mệt mỏi và hiệu quả, Nedved luôn được xem là trụ cột không thể thiếu ở hàng tiền vệ trong mội đội bóng mà anh thi đấu. Những gì anh cống hiến cho Bà đầm già thành Turin, bằng sự năng nổ và cả lòng trung thành hiếm có, khiến các Juventini vơi hẳn nỗi nhớ “người tiền nhiệm” Zidane. 

    Nedved vẫn gắn bó với CLB ngay khi phải xuống chơi ở Serie B mùa 2006/07 vì vụ bê bối Calciopoli. Chàng cầu thủ có tính tình nóng nảy nhưng cương trực và trung thành đã không từ bỏ Juve trong giai đoạn khốn khó nhất, dù anh nhận được không ít lời mời chào hấp dẫn và quan tâm đặc biệt từ các đại gia Premier League. Anh cùng với những Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Mauro Camoranesi, David Trezeguet tiếp tục ở lại để giúp đội bóng thân yêu thăng hạng sau đúng một mùa. Không những thế, đây còn là mùa giải anh ra sân nhiều nhất (33 trận, bằng với mùa trước đó tại Serie A) và ghi được bàn thắng nhiều thứ 2 trong sự nghiệp (11 bàn, bằng với mùa 1997/98 tại Lazio và chỉ sau mùa 1995/96 trong màu áo Sparta Prague với 14 bàn). 

    Nedved chỉ tỏa sáng khi khoác áo Juventus ở tuổi 29

    “Tôi muốn nỗ lực nhiều nhất có thể để Juve trở lại giải đấu số 1 nước Ý một cách nhanh nhất. Thăng hạng là phần thưởng lớn nhất dành cho tôi lúc này. Tôi chưa từng nghi ngờ về việc mình sẽ ở lại Juventus vào thời điểm đó. Tôi nợ đội bóng và gia đình Agnelli (chủ sở hữu Juventus) rất nhiều và tôi luôn muốn khoác màu áo này”, Nedved từng nhấn mạnh thế. 

    Thậm chí anh yêu màu áo sọc đen trắng đến mức “thà treo giầy sớm còn hơn trở thành kẻ phản bội trong con mắt CĐV Juventus”. Đó là câu chuyện vào Hè 2009, khi Inter đề nghị ký bản hợp đồng 2 năm và yêu cầu Nedved đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng 48 giờ. Trong khi đó, Juventus chỉ đồng ý thuê cầu thủ đã 37 tuổi khi ấy theo dạng “đá trận nào thì trả công trận đó”. Nhưng bằng tình yêu với Juve, anh đã quyết định treo giầy sớm thời gian dự kiến, dù có thể đá thêm 2 năm nữa với một khoản lương không hề nhỏ…

    Có lẽ vì thế mà không chỉ những Juventini, lãnh đạo của đội bóng cũng luôn trân trọng những đóng góp của anh, đồng thời luôn chờ Nedved trở lại trong một vai trò mới. Và vào tháng 10/2010, một năm sau khi tuyên bố giải nghệ, anh gia nhập Hội đồng quản trị Juventus. Đến ngày 23/10/2015, chủ tịch Andrea Agnelli chính thức bổ nhiệm Nedved làm phó chủ tịch CLB trong cuộc đại hội cổ đông.

    Màn tái xuất ở tuổi... 46
    Pavel Nedved đã treo giày từ năm 2009 nhưng 9 năm sau, anh lại có màn tái xuất ở tuổi 46. Cựu danh thủ này vẫn ấp ủ giấc mơ được sát cánh trên sân cùng cậu con trai Pavel Jr và anh đã hoàn tất được ước mơ này vào ngày 02/06/2018, trong trận kỷ niệm lễ bách niên của CLB thời thơ ấu Skalna. Không ngạc nhiên khi đội bóng đầu tiên trong đời Neved, lúc đó đang chơi ở giải hạng 7 của CH Czech, để thua đội khách mời Banik tới 1-4. Nhưng kết quả không quan trọng bằng việc cha con Nedved cùng có mặt trên sân.

    Pavel Nedved và con trai Pavel Jr (phải)

    Từng 5 lần phá lưới Juve
    Trước khi gia nhập Juve vào năm 2001, Nedved đã có 5 lần ghi bàn vào lưới đội bóng thành Turin trong màu áo Lazio, gồm 2 bàn ở Serie A, 2 tại Coppa Italia và 1 trong trận Siêu Cúp Italia. Cả 2 bàn của Nedved trước Lão phu nhân ở Serie A đều trong trận đấu vào đầu tháng 3/2001, khi Lazio thắng 4-1 tại sân Olimpico vào thời điểm hai đội đang đua tranh Scudetto với Roma. 

    327. Nedved là cầu thủ nước ngoài ra sân nhiều nhất cho Juventus, với 327 trận trên mọi đấu trường. Trong 8 năm gắn bó với Juve, cựu cầu thủ sinh năm 1972 này đã ghi 65 bàn, thực hiện 77 pha kiến tạo.

    XEM THÊM

    Nghề môi giới cầu thủ ngày càng lớn mạnh: Ai mới là ông chủ thực sự của bóng đá?

    10 thủ thành có thu nhập cao nhất thế giới: Ter Stegen, Alisson lép vế trước De Gea

    Đội hình cầu thủ xuất sắc từng bị Mourinho hắt hủi

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội