Bóng Đá Plus trên MXH

Pirlo: Tạm biệt một di sản bóng đá
Dũng Phan • 08:43 ngày 10/10/2017
Quả bóng vẫn xoay tròn, thảm cỏ vẫn xanh, bầu trời nước Ý vẫn màu thiên thanh diệu vợi, và đấu trường Colosseum vẫn sừng sững thách thức cùng tuế nguyệt. Chỉ có Pirlo là không còn chơi bóng nữa...

    Đóa hoa hồng cuối cùng 

    Năm 2013, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước thềm World Cup 2014, Pirlo nói: “Tôi sẽ tự biết đánh giá mình ở những mùa giải tiếp theo. Ngay khi cảm thấy bản thân không còn phù hợp với bóng đá đỉnh cao nữa, tôi sẽ dừng lại”. Vậy là bây giờ, anh đã dừng lại, chính xác là anh tuyên bố giải nghệ vào cuối năm nay. Ngày anh nói lời giã từ, thế giới bóng đá đang sôi nổi bỗng ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Bởi đóa hoa hồng cuối cùng nở trên cằn khô đá sỏi của bóng đá hiện đại đã khép cánh.

    Andrea Pirlo, vị trí của anh là nơi mà “kẻ đánh chặn” Claude Makelele từng gây ác mộng cho những nghệ sĩ. Thế rồi, một nghệ sĩ khác đã sống dậy, tại cái nơi đã chôn vùi chính họ. Andrea Pirlo đẹp rực rỡ, mang đủ nét tài hoa, với khả năng phòng ngự gần như bằng 0, nhưng sáng tạo bằng 10, đã gọi dậy những số 10 cổ điển bên trên hàng phòng ngự. 

    Anh là “Deep-lying Midfielder” hay “Regista”, như cách gọi của người Ý. Bằng kỹ thuật điều khiển trái bóng như đang múa, bằng tầm nhìn của một đạo diễn với những đường chuyền dài, chuyền chéo từ khoảng cách 30-45 mét. Nhưng Pirlo không gọi đó là “chuyền”, anh gọi chúng bằng những ngôn từ “thiên về hình học”. 

    Kaka từng bảo rằng, “Tôi hay chơi phía sau hàng phòng ngự đối phương và Pirlo luôn biết cách làm thế nào để chuyền bóng cho tôi, dù tôi bị bao vây bởi ba cầu thủ”. 


    Dẫu thế, không mấy ai nhìn thấy được ánh nắng bên dưới tán cây những ngày ấy. Tính cách trầm lặng giấu đi nét thiên tài của Pirlo. Sau này, khi anh rời Milan, sự ghi nhận mới tìm lại cho anh. 

    Trong ngày Milan kỷ niệm 116 tuổi, tạp chí danh tiếng Bleacherreport đã chọn ra 20 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử của Milan. Pirlo xếp thứ 8. Đứng trên Inzaghi và Kaka. Tạp chí Thebiglead khi tiến hành lựa chọn đội hình xuất sắc nhất lịch sử World Cup, hay trang chủ UEFA lựa chọn đội hình của EURO, danh sách 11 người của hai đội hình, đều có tên của Pirlo. 

    Ngày Milan để Pirlo sang Juventus, sự độc đáo và nét hãnh ngầm của Pirlo mới bùng phát. Paolo Maldini khi chứng kiến Pirlo rời đi, đã thốt lên trong tức giận: “Nếu có người bảo rằng Pirlo đã hết thời, thì phải có người nói lại với họ rằng Pirlo là báu vật của CLB và không thể để bán. Người ta có thể không thấy được, nhưng ông phải thấy chứ Galliani?”. 

    Galliani khi ấy là phó chủ tịch kiêm GĐĐH của Milan. 

    Pirlo không gây thất vọng cho những người yêu quý mình. Trong 4 năm thi đấu cho Juventus, anh chứng minh tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề với một người thi đấu bằng khối óc như anh. Bóng đá rất nhiều cầu thủ xuất sắc, Pirlo là một trong những cầu thủ hiếm hoi được gọi bằng hai từ thiên tài.


    Tạm biệt huyền thoại 

    Tốc độ lên ngôi, “Il Maestro” lại chậm rãi, khoan thai. Rồi bất thần tất cả bị lừa. Vào khoảnh khắc chẳng ai ngờ đến nhất, một đường chuyền sắc lẹm như ánh kiếm giữa thinh không trừng phạt đối thủ. 

    Trong Pirlo có nét lãng mạn của Baggio, nét quý tộc của Del Piero, và sự lì lợm của Cannavaro. Bởi thế, nụ cười và lãng mạn, lạnh lùng và nước mắt luôn song hành trong sự nghiệp của Pirlo. Quả bóng vàng luôn chối bỏ anh, nhưng trái tim người hâm mộ thì có đủ chỗ cho anh. Con người đặc sắc cỡ đó, bóng đá thế giới sau anh sẽ rất hiếm gặp lại.

    “Thật là tuyệt khi gặp được huyền thoại Pirlo” - Daley Blind, Van Persie như những người hâm mộ bé nhỏ đã viết trên Twitter như thế, khi vô tình được chụp ảnh chung với huyền thoại người Ý. Pirlo đi qua 3 CLB lớn nhất nước Ý, chưa bao giờ anh bị căm ghét. Ngoài ra, cả SVĐ Santiago Bernabeu của Real cũng từng vỗ tay cho Pirlo khi anh đến thi đấu, và Xavi ôm lấy anh khi đánh bại anh trong trận chung kết Champions League 2015. Anh viên mãn rồi, Andrea.


    Tạm biệt Andrea, tạm biệt một huyền thoại, người tạo nên một cái nhìn mới về vai trò của một “deep-lying midfielder”. Người nghệ sĩ cuối cùng ở kỷ nguyên cơ bắp lên ngôi trong bóng đá. Anh chia xa dấu giày trên sân cỏ. Nhưng anh vẫn ở đó, mãi mãi trong ký ức và trái tim của người yêu trái bóng tròn.

    Quý tộc đá bóng 
    Pirlo được xướng tên ở 49 danh hiệu cá nhân các loại. Điểm nhấn của anh là 3 năm liên tục  giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A, và Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết World Cup 2006 giữa Italia và Pháp, như một lời khẳng định thầm lặng. Cuối cùng, Pirlo là một quý tộc đúng nghĩa cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Anh có cha là ông trùm về sắt thép, Pirlo đá bóng không phải vì tiền. Cá nhân anh sở hữu vườn rượu vang ở Brescia.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội