Buổi phỏng vấn với nhà báo người Anh, Piers Morgan cho đài ITV đã giúp Ronaldo bộc bạch nhiều điều về cuộc sống của mình. Một trong số đó là cáo buộc hiếp dâm rộ lên một năm trước. Ronaldo nhớ lại một kỷ niệm buồn:
"Tôi nhớ lúc đó mình đang ở nhà với bạn gái và TV thì chiếu bản tin về việc Ronaldo thế này, thế nọ. Tôi nghe thấy lũ trẻ bước xuống từ cầu thang và vội chuyển kênh vì cảm thấy có chút xấu hổ. Tôi không muốn chúng nghe thấy cha mình bị nói xấu. Cảm giác lúc đó thật tệ".
Vụ việc đó càng khiến Ronaldo có thêm cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống: "Tôi chỉ tin được 4 người, 100% tin tưởng 4 người. Tôi có những bạn bè và người nhà thân thiết nhưng người để có thể tin 100% chỉ có 4 mà thôi. Tôi sẽ không nói họ là ai nhưng như vậy là đủ với tôi".
Nói về đại kình địch Leo Messi, Ronaldo cho thấy sự tự tin vượt trội: "Messi là một phần của lịch sử bóng đá. Nhưng tôi nghĩ mình phải có 6 hay 7, thậm chí là 8 QBV để hơn anh ấy. Tôi yêu thích điều đó và nghĩ mình xứng đáng. Theo ý kiến cá nhân, tôi là cầu thủ số 1 trong lịch sử nhưng nếu ai đó nghĩ tôi chỉ là thứ 2 thì cũng chẳng sao. Tôi biết mình ở trong lich sử bóng đá như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất là được rồi".
Ở một diễn biến khác, trong trận hòa 2-2 giữa Juventus và Atletico tại vòng bảng Champions League, Ronaldo không ghi bàn nhưng vẫn buộc người khác phải nhắc đến tên mình. Cụ thể là sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở những phút cuối, Ronaldo đã bị fan Atletico chế nhạo. Đáp lại, CR7 hướng lòng bàn tay lên phía trên và chúm đi chúm lại các ngón tay, đầu thì gật gật vô cùng khiêu khích.
Ronaldo và bạn gái chở con trên xe đạp, đi thăm làng quê |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |