Bóng Đá Plus trên MXH

Sebastian Giovinco: 'Trezeguet là nhà vô địch đích thực'
Hồ Phương (lược dịch) • 12:40 ngày 10/04/2020
Mới đây, trong những ngày bóng đá phải tạm dừng vì đại dịch Covid-19, hai cựu danh thủ của Juventus, bộ đôi tiền đạo lừng danh một thời David Trezeguet và Sebastian Giovinco đã có cuộc trả lời phỏng vấn bàn tròn qua internet, trong chương trình “Ở nhà với Juve”, với nhiều chia sẻ thú vị.

    Phóng viên: Xin chào hai anh. Cho hỏi tình hình của các anh đợt này như thế nào?

    Sebastian Giovinco: Như các bạn biết đấy, tôi đang thi đấu cho CLB Al Hilal của Saudi Arabia. Hôm qua, tôi vừa nhận được thông báo rằng giải VĐQG Saudi Arabia chỉ có thể trở lại vào giữa tháng 7 đầu tháng 8 tới. Tôi đang phân vân không biết làm thế nào để trở về Italia với gia đình. Trong những ngày nhàn rỗi này, tôi cảm thấy nhớ nhà kinh khủng.

    David Trezeguet: Tôi đang sống một cuộc sống bình dị ở Madrid. Hàng ngày, tôi tập thể thao, chơi đùa với các con ở trong nhà. Tôi cũng đang cố hoàn thiện khóa học trực tuyến đào tạo giám đốc thể thao. Tôi muốn đi theo nghiệp quản lý bóng đá.

    Hai anh liệu có thể đưa ra vài nhận xét tốt đẹp về nhau hay không?

    Giovinco: Có lẽ cũng chẳng cần phải nói quá nhiều những điều ai cũng biết về anh ấy. Trezeguet là một nhà vô địch đích thực, một nhân cách lớn. Tôi phải thú nhận rằng, khi mới gia nhập đội 1 của Juve, anh ấy là một trong những tấm gương để tôi phấn đấu, học hỏi.
    Trezeguet: Tôi và Seba trở thành đồng đội của nhau trong thời điểm Juve gặp rất nhiều khó khăn. Đó là một chàng trai dễ mến và có chí tiến thủ. Cá nhân tôi biết ơn cậu ấy vì thường xuyên kiến tạo để tôi ghi bàn.

    David, trong 171 bàn thắng mà anh ghi cho Juve, pha lập công nào là quan trọng nhất?

    Trezeguet: Đó là bàn thắng làm tung lưới Milan vào năm 2005 để giúp Juve thắng 1-0. Hôm đó, tôi đánh đầu ghi bàn sau đường kiến tạo của Alessandro Del Piero. Chúng tôi đã đánh bại đội bóng được cho là mạnh nhất Serie A lúc bấy giờ ngay ở San Siro.

    Trezeguet là tấm gương để Giovinco học hỏi trong những ngày đầu lên đội 1 Juventus

    Sebastian, gần đây, anh có liên lạc với những đồng đội cũ nào ở Juve hay không? Và trong số họ, anh cảm thấy nhớ ai nhất?

    Giovinco: Tôi vẫn thường xuyên “chat” với các đồng đội cũ người Italia ở Juve như Giorgio Chiellini, Andrea Pirlo và Andrea Barzagli. Nhưng đồng đội mà tôi thấy nhớ nhất lại là Mauro Camoranesi.

    David, anh hãy chia sẻ một chút về những kỷ niệm ngày đầu ở Juve...

    Trezeguet: Khi đến với Juve, tôi đang là nhà ĐKVĐ châu Âu. Lúc đó, tôi còn rất trẻ, mọi thứ ở môi trường mới không hề dễ dàng với một người có xuất phát điểm tốt như tôi. Nhưng ở Juve, tôi được làm việc với nhiều HLV nổi tiếng và đó là điều vô cùng quan trọng giúp tôi có những bước thăng tiến trong sự nghiệp.

    Sebastian, sao anh lại cười khi nghe David nói vậy?

    Giovinco: Tất nhiên không phải vì tôi thích Del Piero hơn là Trezeguet. Tôi cười bởi tôi lại hoàn toàn trái ngược với anh ấy. Tôi có khởi đầu vô cùng lận đận trong sự nghiệp và mãi ở giai đoạn cuối tại Juve mới có thể gặt hái thành công.

    David, anh có thể chia sẻ đôi chút về một trong những bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp vào lưới Real Madrid được không?

    Trezeguet: Chắc anh muốn nói đến pha ngả người móc bóng làm tung lưới Real Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa giải 2004/05 (Juve thắng Real Madrid 2-0 và giành vé đi tiếp với tổng tỉ số 2-1). Đó là bàn thắng đáng nhớ vì nó giúp chúng tôi chứng tỏ không thua kém gì đối thủ được xem là hùng mạnh nhất lúc bấy giờ.

    Seba, anh có thể miêu tả một chút về bóng đá Saudi Arabia?

    Giovinco: Giải VĐQG Saudi Arabia có rất nhiều cầu thủ chất lượng, chủ yếu là các ngoại binh. Ở đó, bóng đá với tôi không chỉ đơn giản là bóng đá, mà còn là cảm giác được trải nghiệm, được thành công.

    Xin cảm ơn các anh!

     

    Giovinco ngưỡng mộ Arturo Vidal
    Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về những đồng đội cũ ở Juventus, Sebastian Giovinco tỏ vẻ đặc biệt ngưỡng mộ tiền vệ Arturo Vidal: “Arturo là quái vật chứ không phải người thường. Tôi chưa từng thấy cầu thủ nào có thể chạy liên tục và liên tục trên sân như anh ấy. Có Arturo trên sân, chúng tôi luôn cảm thấy rất yên tâm”. Vidal hiện khoác áo Barca. Ở Juve, anh từng giành 4 chức vô địch Serie A, 1 Coppa Italia và 2 Siêu Cúp Italia.

    Giovinco vẫn muốn khoác áo ĐTQG

    Sebastian Giovinco chia sẻ: “Tôi vẫn muốn có thêm cơ hội được khoác áo ĐT Italia. Tôi đang cân nhắc khả năng trở lại Serie A thi đấu để đạt được giấc mơ đó. Tôi muốn giải nghệ ở quê nhà”. Giovinco năm nay 33 tuổi. Anh đang đầu quân cho Al Hilal. Anh không được triệu tập vào ĐTQG từ sau khi rời Juve gần 5 năm về trước.

    “Tôi thích phong cách chơi bóng ở Italia hơn là tại Mỹ hay Saudi Arabia. Ở Italia, bóng đá chú trọng đến các vấn đề kỹ chiến thuật hơn là chất lượng của một cầu thủ”. Sebastian Giovinco

    XEM THÊM

    Ronaldo 'đá đểu' Bruno Fernandes sau thử thách gập bụng

    Ronaldo khiến Bruno Fernandes 'lác mắt' với thử thách không tưởng trong 45 giây

    Cựu thủ môn Barca có biểu hiện khủng khiếp khi bị nhiễm Covid-19

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội