Bóng Đá Plus trên MXH

Akanji là hy vọng mới của Dortmund
Thành Vinh • 10:53 ngày 19/01/2018
Không quá bất ngờ khi bản hợp đồng đầu tiên của Dortmund trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông lại là một trung vệ. Manuel Akanji được đưa về từ Basel với số tiền kỷ lục mà Dortmund chi cho một hậu vệ: 21,5 triệu euro. Nhưng hoàn toàn có thể hiểu cho quyết định táo bạo này.
    Dẫn dắt Dortmund lúc này là Peter Stoeger, một chuyên gia phòng ngự phản công, người ưa thích sự chắc chắn và kỷ luật. Đó là lý do Dortmund vẫn quyết định “xuống tiền” đón Akanji cho dù bị Basel đẩy giá khá cao. Nhưng với Akanji, Dortmund không chỉ có một cầu thủ chữa cháy mà còn có thể xây dựng một hàng thủ mới.

    Tại lượt đi, hàng thủ là vấn đề chính khiến Dortmund thường mất điểm. Họ thậm chí không thể bảo toàn chiến thắng dù đã dẫn trước đối thủ tới 4 bàn (hòa 4-4 với Schalke dù dẫn trước 4-0). Đó là lý do mà dù là đội ghi nhiều bàn nhất tại lượt đi (39 bàn) nhưng Dortmund vẫn chỉ xếp thứ 3 sau 17 vòng đấu, bởi họ chính là đội để thủng lưới nhiều nhất trong Top 4 (24 bàn).

    Sokratis vẫn chơi tốt nhưng những cầu thủ chơi bên cạnh anh ở hàng thủ thì không. Lukasz Piszczek và Marcel Schmelzer đã ở xa thời đỉnh cao. Marc Bartra chưa bao giờ tạo được sự tin tưởng tuyệt đối. Trong khi 2 thương vụ với Omer Toprak và Jeremy Toljan đều không phát huy hiệu quả.

    Với một chiến lược gia ưa thích lối chơi chặt chẽ và có tổ chức thì việc tái thiết lại hàng thủ là điều bắt buộc. Và trong nỗ lực này, Akanji được kỳ vọng là một hạt nhân. Dù mới 22 tuổi nhưng Akanji đã cho thấy những phẩm chất tốt của một trung vệ hàng đầu, trong đó là khả năng tranh chấp tay đôi, khả năng phán đoán tình huống và tố chất của một thủ lĩnh. Chính vì thế mà cùng với đội trưởng Sokratis, Peter Stoeger đang hy vọng sẽ có được một cặp đôi ăn ý án ngữ trước khung thành Roman Burki và giúp Dortmund trở nên vững vàng hơn.

    Dortmund muốn có Tah
    Sau Akanji, Dortmund đã đặt một trung vệ khác là Jonathan Tah của Leverkusen vào tầm ngắm. Mục tiêu của Dortmund là đưa Tah về vào Hè 2018. Mặt khác, đội bóng vùng Ruhr đang “bật đèn xanh” cho Neven Subotic và Marc Bartra ra đi.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội